Tôi bị trầm cảm nặng..nên từng nhiều lần có ý nghĩ tự tử....khi lên cơn ...may là sau vài tiếng nó dịu lại..không là giờ không còn ngồi lướt Tinh tế nữa
@Hêu Con
Bạn nên gần gũi với những người thân, bạn bè những người thương yêu, quý mến bạn. Hãy giải bài mọi chuyện với họ để được chia sẽ. Cố gắn suy nghĩ tích cực về những vấn đề diễn ra xung quanh.
@chanhthi
Tinh thần không ổn định.. ..người ta một ngày làm 8h 12h.còn mình..làm dc cỡ 5h thôi là suy sụp tinh thần.. Nếu cố tiếp tục.. Là lên cơn bức nứt..lo sợ.. Ngồi đứng không yên.nếu kéo dài là phải vào BV xin bs thuốc về uống mới hết..cho nên.hầu như em tàn tật về mặt xã hội......
@chanhthi
Từ Lúc 12 tuổi, lần đầu tiếp xúc với Máy Tính, mình là mê luôn rồi,, mình đam mê công nghệ, nên lướt đọc các tin về công nghệ thôi, chứ mình làm gì có tiền mà mua iphone 11 Max hay iPAD PRo
Cha mẹ phải là những người bạn để lắng nghe con cái, đặc biệt là khi chúng còn nhỏ, đang ở lứa tuổi học sinh. Một ngày đến trường gặp biết bao nhiêu nguời, ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Con còn nhỏ suy nghĩ còn nông cạn nên không thể hiểu thấu mọi vấn đề đang diễn ra xung quanh, từ đó sinh ra nhiều ý nghĩ tiêu cực. Lâu ngày dài tháng sinh ra tâm bệnh. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Hãy làm một người bạn của con ngay khi chúng còn là một cô, cậu bé. Ban ngày không có thời gian, nhưng ban đêm chẳng lẽ cũng không ở nhà luôn sau. Hãy tâm sự và lắng nghe một cách nhẹ nhàng xem coi con có những khó khăn hay ức chế gì khi đến trường lúc sáng hay không. Nếu có hãy ôn tồn dùng những lời hay lẽ phải cho con hiểu rõ vấn đề, hãy làm chổ dựa tinh thần cho con, đừng để chúng cảm thấy cô đơn, cô độc phải chịu đựng một mình. Mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh nên đừng thấy con nhà hàng xóm thông minh khoẻ mạnh không cần ai lo lắng cũng có thể tự phát triển thì nghĩ con mình cũng vậy, đó là một sai lầm. Mỗi đêm chỉ cần dành ra 15, 20 phút tâm sự với con như một người bạn là bạn đã giúp chúng rất nhiều rồi đó.
Những người họ đang sống vui vẻ hạnh phúc bỗng dưng tự tử mới là điều kinh dị, bị stress nhưng không thể hiện ra ngoài, kìm nén lâu ngày dẫn đến trầm cảm nặng rồi làm liều....
Mấy đứa tự tử là bọn hèn, không dám đối mặt với cuộc sống khốc liệt, bọn nó tưởng chết là xong chuyện nhưng không hề biết rằng chuyện chỉ xong với nó, nhưng gây ra bao nhiêu chuyện khác cho gia đình, người thân
Loại người này nên chết quách đi cho rộng đất, Trái đất vốn đang chật chội sẵn rồi
@dangnhatanh1412
Anthony Bourdain, Robin Williams, Chester Bennington, Marilyn Monroe, Ernest Hemingway, Kate Spade,... chắc chắn đóng góp nhiều cho đời. Người ta tự tử không phải vì không dám đối mặt với cuộc sống, mà là vì người ta đã chịu đựng đủ rồi. Sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh, nên cũng đừng có đánh giá người khác theo thế giới quan của mình.
@Truong.Vi.Hao
robin william với hermingway 😔 một người viết nên những tiểu thuyết về niềm tim và một diễn viên hài, tạo cho con người bao nhiêu hi vọng và tiếng cười mà bản thân mình thì... quả thật tụi nghĩ người ta tự tử vì họ yếu đuối chính là lũ vô cảm khiến người khác tự tử, bởi vì đơn giản là người ta mạnh mẽ quá lâu rồi, và nếu nghĩ rằng tự tử là yếu đuối thì cứ thử cầm dao cứa vào cổ tay mình đi, nói thì hay lắm. Khinh !