Một từ thôi: xấu. mình xem như con iPhone này đã chết. Mình đang xài XS Max và càng hài lòng với nó hơn khi 11 Pro ra mắt. Tuy nhiên, cách đây 3 năm mình từng rất ghét mặt lưng con 6 plus vì nó có 2 sọc cắt ngang. Rồi sau đó mình vẫn mua dùng vì...trải nghiệm sử dụng tốt. Chắc con này cũng vậy.
Hồi trước: “Thích iPhone vì thiết kế tinh tế, đẳng cấp, trau chuốt.”
Bây giờ: “Hồi đầu thấy cũng xấu mà mà nhìn riết quen thấy bình thường,” “xấu đẹp ko quan trọng, chỉ cần xài/chụp hình ngon là đc,” “mua về xài chứ có phải để ngắm đâu,” “xài có một năm là đổi thì quan tâm làm gì.”
có gì phức tạp đâu...
thích iPhone - đẹp mà/nhìn cũng được/nhìn từ từ sẽ quen/độc, lạ...
ghét iPhone - xấu vl, nghĩ sao làm cái cụm camera như vậy dc trời...
mình (từng xài iPhone, giờ sang Note 10+) - thành thật mà nói thì ko đẹp, không tinh tế như những mẫu iPhone khác nhưng ko quá xấu, thích thì cứ mua xài thôi...