Hồi mới ra mấy chiếc iphone đời đầu,mình đang dùng Nokia, lên tinhte toàn chê iphone!
Năm 2010 đánh bạc ăn được con iphone4,từ đó đến nay chỉ dùng mỗi iphone!
@tuanthat
Em thì không chê. Mà thời đó em không có tiền. chứ cái thời mà vẫn bấm lủng với mờ bàn phím mà ai có cái mặt kính vuốt vuốt có phải sang choảnh, độc lạ không bác :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Máy của bác này giữ gìn lâu quá! Cảm giác của mình cũng vậy khi đập hộp iP 2G năm 2007 quả là lâng lâng khó tả, vì lúc đó mọi người đều đang xài O2, Vodafone, T-Mobile... và phong trào BB đang lan rộng. Mình cầm iP ra đường ai cũng hỏi iP là gì. Giờ thì đứa trẻ con đi mẫu giáo cũng biết iP. Đúng là công nghệ phát triển nhanh thật!😁
Ghê, với giá 20.000usd thì người mua hẳn là 1 fan đích thực của Apple khi mà với số tiền này người ta có thể tậu được xế hộp hoặc PKL
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Theo em biết hồi iphone công bố bán iphone đầu tiên trên báo công nghệ báo này chủ yếu là quản cáo máy tính chơi game và điện thoại và ông cậu em tình cờ thấy iphone ( không ghi là iphone 2G ) giá thời điểm đó 600 đô . khi mua về mấy linh kiện bên trong như trên clip chỉ khác là mặt sau của iphone đời đó là làm bằng inox hết quả táo nó làm màu nhám ( giờ kiếm hình trên mạng ko ra luôn ) , lúc đó mua về thì bị lổi treo máy sài được tuần rồi bán lại 680 đô.