Quy định là phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhưng khổ nỗi nhiếp ảnh gia thì lại muốn chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nên đã ko xin phép. Trong bài tác giả nói rất rõ. Và khả năng máu chảy, máy ảnh rơi cũng rất ít ( ổng chụp hơn 10.000 tấm ảnh đường phố và đây là phốt đầu tiên). Bài viết chỉ mang tính tham khảo và nhắc nhở các bác khi chụp ảnh đường phố nên cảnh giác thôi. Cũng tùy theo mỗi nơi mà quy định mỗi khác. Nếu để ý thì tromg nhiững cuốn hdsd các sản phẩm nhiư điện thoại( có camera), máy ảnh, máy quay đều ghi rất rõ nhắc nhở về việc tôn trọng quyền nơi bạn sinh sống. Ở mình mang máy ảnh máy quay mà ra trước cổng đồn công an, quân sự mà chụp thì xác cmn định luôn.
Gặp giang hồ VN thì còn bị đòn hơn thế này nữa ấy chứ, đó là lý do ở VN không có nhiều nag đường phố tên tuổi (và dĩ nhiên cũng không có nhiều bức ảnh nổi tiếng)