Mình đã cầm iPhone 11 Pro Max trong tay, và có vài điểm không thích ở cái điện thoại này muốn chia sẻ với anh em.
Trong khi các đối thủ Android đã viền mỏng, tràn viền, như Note 10 nhìn không thể tin được, thì iPhone vẫn còn duy trì thiết kế cũ. Nó không xấu, chỉ là không sexy và hấp dẫn như cách mà mình nhìn vào Note 10, Galaxy A80, Oppo Reno...
Và iPhone 11, 11 Pro vẫn còn đó tai thỏ, dù biết là tính năng unlock gương mặt bá đạo của iPhone vẫn chưa có điện thoại Android viền mỏng nào vượt qua được trong năm 2019 nhưng cảm giác nhìn vào cái điện thoại full viền vẫn cảm thấy phê lắm các bạn ạ.
Vẫn là thiết kế tai thỏ, viền chưa mỏng như Android
Trong khi các đối thủ Android đã viền mỏng, tràn viền, như Note 10 nhìn không thể tin được, thì iPhone vẫn còn duy trì thiết kế cũ. Nó không xấu, chỉ là không sexy và hấp dẫn như cách mà mình nhìn vào Note 10, Galaxy A80, Oppo Reno...
Và iPhone 11, 11 Pro vẫn còn đó tai thỏ, dù biết là tính năng unlock gương mặt bá đạo của iPhone vẫn chưa có điện thoại Android viền mỏng nào vượt qua được trong năm 2019 nhưng cảm giác nhìn vào cái điện thoại full viền vẫn cảm thấy phê lắm các bạn ạ.
Mặt lưng trơn hơn đáng kể
Hồi còn xài iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, mặt lưng của tụi nó là mặt nhôm nên cầm khá trơn trượt, dễ làm rơi, và thực tế thì bạn mình làm rơi hai dòng này hoài luôn. Đến khi mình chuyển qua iPhone X thì mới cảm thấy tự tin hơn do mặt sau chuyển thành kính, độ bám cao hơn nhiều và theo quan sát của mình thì cũng ít người mình quen bị rớt iPhone X.
Nhưng lên iPhone 11 Pro Max (và cả bản Pro), Apple trở lại dùng kiểu hoàn thiện giống nhôm ngày xưa. Nói cho chính xác thì mặt lưng của iPhone 11 Pro vẫn được làm từ kính nhé anh em, nhưng họ sơn theo kiểu gì đó mà nó hơi nhám nhám gần giống lưng nhôm. Mà cũng vì vậy mà máy trở nên trơn trượt hơn khá nhiều.
Chưa hết, bản màu đen của mình cũng bị bám vân tay nhiều hơn so với chiếc iPhone XS Max.
Phải mà Apple để nguyên mặt lưng kính là ngon rồi.
Vẫn còn dùng cổng Lightning
Hiện tại tất cả phụ kiện của mình đều đã chuyển thành USB-C, iPad, MacBook cũng là C, kể cả mấy con điện thoại Android trong nhà cũng đã dùng USB-C hết cả rồi nên dây sạc và cáp truyền dữ liệu của mình toàn bộ đều là đầu C hết. Vậy mà còn lọt lại ông iPhone dùng cổng Lightning nên khó chịu. Đi lên công ty mượn cáp sạc cũng khó vì người ta toàn dùng đầu USB-C thôi.
Chưa rõ vì lý do gì mà Apple tới năm nay vẫn còn khăng khăng giữ lại Lightning. Mình nghĩ chắc phải tới năm sau thì iPhone mới chuyển sang dùng USB-C.
iPhone 11 Pro không còn 3D Touch
Thật ra vụ này không quan trọng lắm, vì chẳng mấy khi mình dùng 3D Touch, nhưng có 1 trường hợp mà 3D Touch tỏ ra rất hiệu quả: kích hoạt nhanh camera từ màn hình khóa.
Quảng cáo
Ở lockscreen, trước đây bạn chỉ cần bấm mạnh vào biểu tượng máy ảnh là app sẽ chạy lên và sẵn sàng hoạt động. Trong khi đó, iPhone 11 chỉ còn thao tác nhấn giữ (Apple gọi đây là Haptic Touch) để chạy camera, mà quan trọng là tốc độ chạy lên có vẻ chậm hơn so với khi dùng 3D Touch. Chỉ một phần mấy của giây thôi, nhưng vẫn có thể cảm thấy được bằng mắt.
Không chỉ chậm ở khúc mở app camera, các menu 3D Touch giờ cũng bung ra chậm hơn khi dùng ở các icon trong màn hình chính. Mình nghĩ đây có thể là lỗi phần mềm, để coi iOS 13.1 sắp phát hành có được khắc phục không.
Giá vẫn quá cao
Giá iPhone đắt, dù Apple có nói là do máy nhiều công nghệ hay gì đấy thì số tiền khởi điểm 1099$ (cho iPhone 11 Pro Max) vẫn là rất nhiều cho một cái điện thoại, tính thêm thuế vào thì cũng tầm 1199$ rồi. Điện thoại Android thật ra giờ cũng chẳng rẻ, và số tiền để sở hữu một chiếc flagship thì cứ tăng lên theo từng năm. Apple là thằng khởi đầu cho xu hướng đắt tiền này chứ không ai khác.
Để mình trải nghiệm thêm iPhone 11 Pro Max, mình mua bản màu đen. Có gì mới mình sẽ chia sẻ với anh em.
Bonus thêm nữa là cái tên tệ dã man: iPhone 11 Pro Max. Quá dài, khó nhớ.
Quảng cáo