Bạn có đang đọc bài này bằng một thiết bị cầm tay không? Khả năng là bạn có. Bây giờ, hãy tưởng tượng trông bạn như thế nào nếu như thiết bị này đột nhiên biến mất. Bạn có cô độc không? Có vẻ như có chút điên rồ? Có lẽ bạn đang ở cạnh một người bị lờ đi? Khi chúng ta suốt ngày chăm chú nhìn vào màn hình, thậm chí cả khi ngồi cạnh gia đình và bạn bè, điều này dường như đang trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Eric Pickersgill, đã làm một series ảnh có tên "Loại bỏ" ("Removed") để nhắc nhở chúng ta về tạo dáng thực sự kì lạ này. Trong mỗi bức chân dung, các thiết bị điện tử bị bỏ đi mất. Vì thế, mọi người chỉ đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình hoặc nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay họ, quên đi mất những gì đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh hoặc tương tác với người khác. Trông cảnh tượng khá đáng buồn, nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho con người về thực tại. Hãy cất điện thoại của bạn đi nào!
Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Eric Pickersgill, đã làm một series ảnh có tên "Loại bỏ" ("Removed") để nhắc nhở chúng ta về tạo dáng thực sự kì lạ này. Trong mỗi bức chân dung, các thiết bị điện tử bị bỏ đi mất. Vì thế, mọi người chỉ đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình hoặc nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay họ, quên đi mất những gì đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh hoặc tương tác với người khác. Trông cảnh tượng khá đáng buồn, nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho con người về thực tại. Hãy cất điện thoại của bạn đi nào!
Theo Quartz