Bữa tui đi làm,kẹt xe quá tui chạy qua làn đường lớn,bị chú ấy thổi vào,giam bằng bữa giờ chưa có đi lấy nữa,mình làm giờ hành chánh bên csgt cũng làm hành chánh,chắc phải xin nghĩ phép 1,2h để đi lấy bằng quá
😆) em thì chua xót lắm ạ, một ngày đẹo trời trên Mai Chí Thọ, lâu lâu mới lên Sài Gòn, em nhớ lúc trước nó là 60 nhưng lúc đó Mai Chí Thọ chỉ còn cho 50 thôi, em đi 55/50 bị các anh lập biên bản và an ủi, em yên tâm đi ra bưu điện đóng phạt xong, giấy gửi về tận nhà,
Đến ngày e ra đóng phạt, bạn nhân viên bưu điện kêu k tìm được thông tin, ngậm ngùi đi về đợi thêm 1 tuần, ra đóng vẫn k tìm được thông tin, xong phải lọ mọ chạy lên tí đồn trên đường Mai Chí Thọ, vào đó gặp 1 bác đang km hồ sơ, mới trình bày sự việc, bác bảo rằng trên này vi phạm nhiều, chưa đưa hết về hệ thống con k đóng được là phải rồi, sáng mai quay lại giải quyết nha con.
Chạy hơn 50 km về nhà sáng sau mò lên lại, nhận được giấy đóng phạt và đc yêu cầu ra ngoài cái bàn đóng phạt của 1 bạn nữa đại diện bên bưu điện, nằm trong công an luôn, đóng phạt thêm phí bưu điện, dù mình đã phải lết lên tận nơi tới 2 lần, mất công mất việc 😔 kinh khủng
Cái này các bác phải nhớ là khi bị lập biên bản phải ghi vào mặt sau biên bản đề nghị nộp tiền qua bưu điện và ký vào. Không có bước này bọn csgt nó ko liên hệ với bưu điện để xử lý đâu, nó bắt đến tận nơi bị phạt mà nhận quyết định xử phạt rồi đến kho bạc hay ngân hàng nộp tiền rồi quay lại gặp nó mà lấy bằng đó. Em mới bị phạt hôm nay nên lên mạng đọc. Cứ đinh ninh về nộp tiền tại ngân hàng hay bưu điện là nó tự gửi giấy tờ về nhà. Chắc nó cay e vì gợi ý xử lý nhanh nhưng bị em từ chối và đề nghị lập biên bản nên nó ko hướng dẫn thủ tục nộp tiền và nhận bằng qua bưu điện. Thời buổi này mà còn thích hành nhau trong khi internet mobile banking nó dễ như ko.