Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không quan tâm đến cảm nhận người dùng. thì rồi cũng hẹo như đã từng hẹo và cũng như motorola hay nó kìa ở mảng di động
Ôi nhìn cái chữ yahoo mà nhớ lúc mối tình đầu vãi. mất 3 chầu nước mới xin được thèn bạn cái nick của crush. Làm sao quên được cái cảm giác vừa bấm vừa run. Rồi BUZZ !. Rồi gửi spam tấm cám qua. Hẹn nhau đi chơi cũng yahoo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa . Em đã 2 đứa con vs người khác 😔
Nhớ ngày trc ra quán net chờ mỏi mon mới đến lượt có máy để chơi game và có sử dụng dịch vụ yahoo messenger để chat chit với bạn bè, nhưng cũng bỏ lâu lắm rùi...
mình vừa vào lại, data trên mail cũ mất hết nhưng cái quan trong là yahoo đặt ads quá nhiều, mình phải tắt hết các tool chặn ads đi mới log in vào được.