Thứ duy nhất khiến mình ghét iPhone đó là cừu, bọn nó đông và hung hãn sẵn sàng chửi người nào chê iOS, thờ iPhone như thánh sống. Còn lại thì iOS và iPhone không có gì để chê cả, đi chậm hơn Android vài ba năm chẳng sao, đắt hơn cũng vẫn OK, càng cập nhật càng chậm và bị giảm hiệu năng thì mua máy mới, lỗi, lag tí thì cũng bình thường.
Thứ giữ chân mình với iphone chính là iwatch.
Từ hồi mua iw đến giờ chỉ tháo ra lúc sạc pin.
Từ hồi mua iw đến giờ đỡ phải đi đâu cũng kè kè cái đt. Kể cả gọi điện cho vợ chỉ cần 'hey siri, call my wife'!
Từ hồi mua iw đến giờ thấy năng động hơn hẳn, thể dục thể thao rất ra gì.
Iw mà k cần ip thì chào ip thân ái và quyết thắng từ lâuuuuuu rồi!.