Đó là lời khẳng định của tiến sỹ Jim Green, trưởng nhóm các khoa học NASA đang trực tiếp phối hợp với các cơ quan vũ trụ khác để tiến hành dự án ExoMars Rover. Dự kiến dự án này sẽ được phóng lên vào tháng 3 năm 2020 sắp tới với mục đích hạ cánh lên sao Hỏa và khoan những mũi khoan đầu tiên ở hành tinh này để tìm các dấu hiệu cuộc sống và các chất hữu cơ khác nếu có.
Lý do tại sao đợt phóng sắp tới chiếc xe tự hành ExoMars (vừa được đổi tên là Rosalind để tưởng nhớ nhà hóa học người Anh) sẽ khoan xuống nền đá của sao Hỏa là vì các nhà khoa học tin rằng sự sống thực sự đang nằm ở dước bề mặt của hành tinh đỏ, dọc theo bờ biển của các đại dương cổ đại từng xuất hiện trên sao Hỏa. Sau đó các mẫu đá thu được sẽ được cho vào những ống nghiệm riêng biệt và vận chuyển ngược về Trái Đất (đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta có được các mẫu vật từ sao Hỏa). Sau khi "hàng" về :p, dự kiến vào năm 2021, các nhà khoa học sẽ tập trung tìm kiếm 300 loại khoáng chất chỉ có thể tạo ra bởi sự sống để đưa ra kết luận cuối cùng.
Từ phát hiện về khả năng có nước trên sao Hỏa hồi đầu năm các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu 24 miệng núi lửa nằm dưới hơn 4000 m mực từng là nước biển😃 ở phía bắc bán cầu của hành tinh này. Tại đó họ đã có được các bằng chứng về nước cũng như dòng chảy của nước ở đó để chứng minh đã có những đại dương tồn tại từ 3 đến 4 tỷ năm trước đó.
Các bước tiến mới trong việc tìm sự sống trên sao Hỏa đã làm các nhà khoa học rất hào hứng, tuy vậy họ cũng đang lo lắng không biết khi lô mẫu vật từ sao Hỏa về khẳng định trên đó có sự sống thì loài người sẽ phải chuẩn bị gì để đi các bước tiếp theo. Hiện tại NASA đang thử nghiệm các khu định cư giả lập cho con người khi sinh sống ở 1 hành tinh khác nhưng tất cả mới chỉ là thử nghiệm. Và từ thử nghiệm đến thực tế thì còn xa mới thành sự thật. Thế nên chắc anh em cứ yên tâm là chúng ta chưa phải di cư lên sao Hỏa ngay đâu, cứ chờ xem và ngưỡng mộ những gì nền khoa học vũ trụ làm được đã.
Lý do tại sao đợt phóng sắp tới chiếc xe tự hành ExoMars (vừa được đổi tên là Rosalind để tưởng nhớ nhà hóa học người Anh) sẽ khoan xuống nền đá của sao Hỏa là vì các nhà khoa học tin rằng sự sống thực sự đang nằm ở dước bề mặt của hành tinh đỏ, dọc theo bờ biển của các đại dương cổ đại từng xuất hiện trên sao Hỏa. Sau đó các mẫu đá thu được sẽ được cho vào những ống nghiệm riêng biệt và vận chuyển ngược về Trái Đất (đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta có được các mẫu vật từ sao Hỏa). Sau khi "hàng" về :p, dự kiến vào năm 2021, các nhà khoa học sẽ tập trung tìm kiếm 300 loại khoáng chất chỉ có thể tạo ra bởi sự sống để đưa ra kết luận cuối cùng.
Từ phát hiện về khả năng có nước trên sao Hỏa hồi đầu năm các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu 24 miệng núi lửa nằm dưới hơn 4000 m mực từng là nước biển😃 ở phía bắc bán cầu của hành tinh này. Tại đó họ đã có được các bằng chứng về nước cũng như dòng chảy của nước ở đó để chứng minh đã có những đại dương tồn tại từ 3 đến 4 tỷ năm trước đó.
Các bước tiến mới trong việc tìm sự sống trên sao Hỏa đã làm các nhà khoa học rất hào hứng, tuy vậy họ cũng đang lo lắng không biết khi lô mẫu vật từ sao Hỏa về khẳng định trên đó có sự sống thì loài người sẽ phải chuẩn bị gì để đi các bước tiếp theo. Hiện tại NASA đang thử nghiệm các khu định cư giả lập cho con người khi sinh sống ở 1 hành tinh khác nhưng tất cả mới chỉ là thử nghiệm. Và từ thử nghiệm đến thực tế thì còn xa mới thành sự thật. Thế nên chắc anh em cứ yên tâm là chúng ta chưa phải di cư lên sao Hỏa ngay đâu, cứ chờ xem và ngưỡng mộ những gì nền khoa học vũ trụ làm được đã.
Tham khảo The Daily Mail