Đúng là làm quan ở VN sướng thật. Ngồi không, họp hành, lĩnh lương, chung chi. Kết quả công việc không có ai đánh giá. Hậu quả dân tự lo.
bud's @se7en2008 VN chỉ được cái nói mồm là hay là giỏi thôi, thực tế lại đi ngược lại. Lúc nào cũng kêu "dan chu" nhưng mỗi khi có người dân nhắc đến 2 từ này là nó diệt ngay. VN chỉ giỏi tuyên truyền thôi.
gunnyonline @se7en2008 Sướng gì bác, ngày ngày phải nghĩ mình rút ruột bỏ túi bao nhiêu thì đủ ăn, đút bao nhiêu cho người khác để lên chức, phải gạ nhà thầu để nó phong bì, phải tính xem sau này cho thằng nào lên để còn hậu tạ mình, lại còn phải tính xem tầm bao lâu khi mình hạ cánh thì cái dự án đấy mới bị sờ. Nhà bao việc, vất vả khổ thế có dân ngu nào hay
maulanhonline @gunnyonline Còn thiếu nha còn phải tính sao để mua quốc tịch rồi chuyển tiền ra nước ngoài nữa..
vanlinh2905 @se7en2008 sướng thật tự nhiên VN kí được hiệp ước quân sự và thương mại với EU tự dưng mấy công ty rời TQ lại chọn VN mà không phải các đồng minh thân cận Mỹ tự dưng kinh tế VN tăng trưởng 7%, tự dưng xuất khẩu top đầu ASEAN tự dưng nền chính trị ổn định hàng đầu khu vực và thế giới sướng thật, cái gì ở VN cũng tự dưng xảy ra, quan chỉ việc ngồi không với họp hành thôi
tbdat11 @se7en2008 Sướng gì bằng mấy anh 3que? Ngồi chơi có tiền, lên mạng chửi nhau có tiền, uống trà đá chém gió chửi đổng cũng có tiền. Thậm chí đi kêu gọi ủng hộ lũ lụt cũng có tiền. Ôi làm giàu không khó, ngồi chơi xơi nước ra tiền là đây chứ đâu