Nói câu này đã thấy chả hiểu biết gì rồi.
Thế ngày xưa liên quân 8 nước đập vào tận Bắc Kinh là ý thức dân tộc của TQ ở chế độ "off" à nên vua quan nhà Thanh mới mục nát/bạc nhược như vậy ?
Rồi TQ chưa đến trăm năm, những chính sách cải lùi như "Cách mạng văn hóa", "Đại nhảy vọt" - giết chết bao nhiêu người/tàn phá văn hóa của Hồ Cẩm Đào còn bị chửi cho như chó đấy thì là sao đây ? Ý thức của đa số bị lại bị mute à ?
Rồi éo hiểu sao sau lại "on" dc để bây giờ thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới luôn; tham vọng thay Mỹ bá chủ, Mỹ sợ phải đập dập từ bây giờ.
Định mệnh, tôi sợ cái "ý thức của đa số dân" quá cơ, đổi như thời tiết như vậy mà bê ra nói như đúng rồi.
Đúng là sống sướng thì khó có thể hiểu dc ngọn nguồn vì sao mình sướng.