Nhạc quốc ca nhé, dám cá là phần lớn các TV trong tinhte ít nhiều gì cũng thuộc đôi 3 chữ trong bài hát khi xưa vào mỗi sáng đầu tuần. Thậm chí là kể cả khi đi làm rồi vẫn còn phải ca ở 1 số ít cơ quan nhà nước
tanphu992 @QuangKhoa1311 thực sự nếu bạn chỉ là công dân bình thường, thì bạn nghe quốc ca vào buổi sáng thứ 2 cũng thấy bình thường nhưng nếu bạn là người cống hiến cho xã hội cho đất nước, khi bạn đại diện cho cả quốc gia dân tộc đứng lên hát quốc ca, khi nhạc quốc ca vang lên trên đất nước khác thì tâm lý bạn sẽ khác
Siêu nhân gầy @tanphu992 Ghê hong sao nghe như việc có nhiều thanh niên đi coi đá banh của nước người ta cũng đem cờ qua đó cho nó tung bay được báo nước ngoài chụp lại rồi bảo tự hào quá VN ơi.hehe
tanphu992 @Siêu nhân gầy đó chỉ là cổ động viên thôi, còn bạn thử làm vận động viên thi đấu xem họ phải trải qua bao nhiêu gian khổ, tập luyện khi bạn đứng trên bục vinh quang và quốc ca vang lên bạn cảm thấy thế nào