HTC : hồi xưa ( trước năm 2007) chuyên đi làm theo đơn đặt hàng nhà mạng là trùm smartphone dòng cảm ứng . Và thời bấy giờ hay gọi với tên mĩ miều là " Gã khổng lồ giấu mặt" mà giờ phải sống thấp thỏm qua ngày. Hy vọng HTC cố lên và đặc biệt ông nội Sony nữa camera , âm thanh , màn hình , thương hiệu, kinh nghiệm ....có hết mà seup cái smartphone không ra hồn làm ăn thua lỗ triền miên
Cụ tổ HTC huyền thoại HTC HD2 chạy mọi loại hệ điều hành trừ IOS 😁:p
HTC cũng có marketing đấy nhưng mà ít quá thôi :D chứ nhớ hồi HTC U11 ra mắt bên Camera tinh tế còn tổ chức một buổi Offline đi chơi chụp ảnh có quà kia mà?! :D:p
htc với sony là 2 hãng thời gian dài cứ chơi combo viền chồng viền bonus viền đến chết, có cái hãng kia cũng lải nhải viền dầy khủng khiếp để giúp cầm nắm tốt gì đó, may nhờ cừu cuồng bất chấp mới còn sống sót, mà sau cũng vứt cái triết lý 3 xu sàm đế đó mà chạy theo viền mỏng rồi, cừu quay ngoắt lại tự hào ê ê viền con mới ra tao mỏng hơn viền bên mày được xíu rồi nè...
Cái thấy rõ nhất mà mình thấy là
Khi người dùng cần pin lâu => htc ko làm
Khi ng dùng cần cam đẹp => htc ko làm
Khi người dùng cần máy thiết kế mới đột phá => htc ko làm
Ng dùng cần hiệu năng => htc ko làm
Trong khi các anh tầu quá nhanh lẹ
Chip rồng gì ra là mấy anh tàu cập nhật nhanh còn hơn gió
Pin thì nân cấp bất giới hạnh
300-4000-5000-10.000 mAh
Nói chung chúng ta cần gì hay chỉ mới tưởng tượng ra cái gì thì a tàu hiện thực hoá chúng với tốc độ chóng mặt
HTC ăn mừng và đắm chìn trong chiến thắng quá lâu. Khi anh dừng lại thì người khác sẽ vượt anh, cho dù họ đi chậm. Từ một cty chuyên sản xuất linh kiện dạng oem đi lên thành nhà phát triển “sờ mát phôn “ cho riêng mình là 1 thành quả lớn. Nhưng tiếc thay.
Note : Hồi xưa nhìn HTC mà ước ao, cái giao diện màn hình kiểu giờ lịch và wiget dạng thời tiết, nhìn mãi ko biết chán. Nhớ hồi đó xài E71 toàn hack để cài giao diện đó lên máy( vì ko có tiền mua HTC)