2007 có ba ước ao: mua được iphone. Mua được macbook. Cưới được vợ. Giờ còn cái cuối là chưa thành... Nhớ năm đó ngày vô coi về iphone cỡ 20 lần. Tốn khá nhiều tiền cho quán net. Mọi người còn tưởng mình bắt đầu nghiện game....
Faith, Steve đã từng nói như vậy, đọc sách về Steve quả thật ngấm ra nhiều điều, bạn ko cần phải là người hoàn hảo, chỉ cần làm hết mình với lĩnh vực mà bạn quan tâm.
Nói chung thời của Steven jobs qua rồi. Bây giờ là thời của Tim Cook. Tim cook pr sản phẩm và marketting rất giỏi. Tiền kiếm triệu đô. Còn sp của Tim so với S.Jobs thì như cc.
Đến giờ vẫn chưa tin là Steve Jobs mất. Quanh cái chết của ông còn nhiều điều nghi ngờ, với 1 người như ông thì hoàn toàn có thể "biến mất" 1 cách dễ dàng.
Ông ấy là một người kiêu ngạo mà lại dạy nhân viên khiêm tốn, còn tôn trọng thì tôn trọng chả việc gì phải thần tượng, ông này cũng chỉ là con buôn đặt kinh tế lên trên hết thôi