Chia sẻ với anh em loạt ảnh mình chụp bằng Huawei Mate 30 Pro, ghi chép lại chuyến đi chơi thăm bạn của mình ở miền Tây ( Đồng Tháp ) vào cuối tuần vừa rồi. Tuy chuyến đi hơi ngắn, nhưng những trải nghiệm mình có được cùng bè bạn và từ vùng đất này phải nói là.. quá tuyệt vời !
Nói thêm chút về chiếc Huawei Mate 30 Pro, có thể coi đây là một chiếc điện thoại có khả năng tuỳ chỉnh và nhiều tính năng chụp ảnh nhất hiện nay. Cụm 3 camera sau giúp mình tuỳ chọn tiêu cự phù hợp để chụp trong nhiều bối cảnh khác nhau, hay sự hỗ trợ xử lý hình ảnh rất nhiều đến từ AI... Tuy nhiên, có cảm giác Mate 30 Pro hơi "khó dùng" và đòi hỏi nhiều kĩ năng chụp ảnh hơn.. mình sẽ gắng có bài review camera chi tiết sớm nhất để anh em thấy được điều này. Anh em có thể xem thêm về cấu hình máy và thiết kế của Mate 30 Pro tại đây : Link
Từ trung tâm Sài Gòn, anh em mất khoảng 3 giờ để đi xe khách xuống trung tâm tỉnh Đồng Tháp. Mình đi từ 9h tối, tới nơi khoảng 12giờ đêm.
Nói thêm chút về chiếc Huawei Mate 30 Pro, có thể coi đây là một chiếc điện thoại có khả năng tuỳ chỉnh và nhiều tính năng chụp ảnh nhất hiện nay. Cụm 3 camera sau giúp mình tuỳ chọn tiêu cự phù hợp để chụp trong nhiều bối cảnh khác nhau, hay sự hỗ trợ xử lý hình ảnh rất nhiều đến từ AI... Tuy nhiên, có cảm giác Mate 30 Pro hơi "khó dùng" và đòi hỏi nhiều kĩ năng chụp ảnh hơn.. mình sẽ gắng có bài review camera chi tiết sớm nhất để anh em thấy được điều này. Anh em có thể xem thêm về cấu hình máy và thiết kế của Mate 30 Pro tại đây : Link
Sử dụng Camera tele và zoom 5X để chụp những chú cò ở vườn chim Gáo Giồng.
Chỉ khoảng đôi ba giờ sau khi nhận lời mời ngon ngọt xuống Đồng Tháp thăm bạn, ngó nước nổi, tay bắt cá đầu ngửa nhìn chim trời. Chuyến xe chầm chậm dừng lại đầu lối vào đồng, vài mạng lững thững bước ra với cơ thể còn hơi "bay bay" do đường đi không phẳng, nhiều ổ gà.. là đặc sản mà bạn sẽ được nếm đầu tiên khi đến miền tây 😁
Từ trung tâm Sài Gòn, anh em mất khoảng 3 giờ để đi xe khách xuống trung tâm tỉnh Đồng Tháp. Mình đi từ 9h tối, tới nơi khoảng 12giờ đêm.
Nhà bạn mình nằm trong một cánh đồng, xe khách không vào được nên dừng ở đầu đường chính và tự tụi mình đi bộ vào. Trên đường vào bắt gặp nhiều khung cảnh khá hay, như caí nhà chòi trông ao cá này..
Nhà anh bạn mình thấp thoáng bên trái đó, nằm chất chơi giữa đồng luôn. Lúc này cả nhóm hơi đuối rồi, nên vào ngồi chơi chút rồi đi ngủ, để sức mai đi chơi chim thôi.
Trời sáng rồi, làm ly cà phê thôi. Cà phê sữa ở miền Tây thường được cho rất nhiều sữa và dùng đá bào, vừa uống vừa nhai đá luyện răng cũng vui.
Không thể nào bỏ qua di sản của miền Tây. Đây là cái cầu tõm tuyệt vời nhất mà mình từng dùng. Xung quanh toàn tiếng chim đua nhau hót, tiếng cá giành nhau miếng ăn nơi mặt ao, tiếng gió đưa qua khẽ từng bẹ dừa.. Chỉ thế thôi mà thấy sao đời yêu đến thế.
Ở dưới đây hầu như nhà nào cũng có vườn, vườn nhiều cây cảnh, đặc biệt là hoa lan. Sử dụng camera tele 3X để thò tay vô hàng rào nhà hàng xóm để chụp trộm hoa :D.
Quảng cáo
Mặt cái mương nhỏ này có màu xanh rất đẹp, nhờ được phủ kín bởi một lớp bèo khá dày bên trên.
Đi dạo quanh xóm nhỏ, phát hiện ra nhiều điều rất dễ thương. Nhà này đang bày bán trứng và bí đỏ thương hiệu "nhà trồng" cho những hàng xóm xung quanh là chủ yếu. Một vài nhà khác thì bày bán trái cây, cá đồng, hay hoa điên điển nữa.
Đi dạo xung quanh xóm nhỏ, toàn hoa lá và tiếng gà vịt bên bờ sông thôi.
Quảng cáo
Con chuồn chuồn đậu trên sợi dây điện, trông khá đẹp mắt nên dùng cam tele zoom 3X chụp lại, máy tự xử xý màu sắc bằng AI, trông hơi tươi hơn so với cảnh thiệt.
Chụp cho @blueJune một kiểu chào buổi sáng 😆
Thời tiết hôm mình đi khá đẹp, với nắng dịu, mây bay nhẹ nhàng, gió thi thoảng làm vài bờ cỏ lao xao. Dùng thử mấy cái filtter màu có sẵn trên máy để dùng cho ảnh này luôn, trông như tranh nhỉ :D
Bắt được con cá siêu to khổng lồ :D.
À không, đây mới là bắt được con cá siêu to 😃). Con cá này bị rớt ra từ thùng hàng của một chiếc xe máy, đang được vận chuyển từ một cái ao cá đang được đánh bắt gần đó.
Cái chỗ này đây, cảnh cho cá ăn rất đã. Từ xa có thể nghe thấy tiếng cá đang tranh giành thức ăn tạo ra.
Và đây là phần hấp dẫn nhất buổi sáng của mình, tắm ao 😃).
Bản Mate 30 Pro này của mình không chống nước, mặc dù vậy mình vẫn đem xuống vị tự tin vào khả năng cầm điện thoại chưa bao giờ rớt" của mình, để chụp ảnh. Mình dùng cam siêu rộng để chụp, cái cam này trên Mate 30 Pro mình thấy rất chất lượng, với chất ảnh tốt và đặc biệt là khẩu độ ngon, có thể thấy được độ mờ của hậu cảnh.
Dùng cam tele zoom 3X để chụp hoa, lúc chụp máy sẽ bật tính năng ổn định hình ảnh và có hiệu ứng xoá phông kèm theo nên hơi giật khi canh khung một chút. Đổi lại mình có được một bức ảnh tốt với hiệu ứng xoá phông rất tự nhiên và mượt mà.
Dùng cam tele 3X để chụp chuyển động, hơi mất chút thời gian để máy nhận diện khuôn mặt để lấy nét và tính toán chuyển động từ thuật toán AI rồi mới chụp được ảnh. Dù hơi chậm, nhưng thấy ảnh ngon thế này mình cũng tạm cho qua, đợi bài phân tích cam cho anh em sau.
Làm chút gà nướng và gỏi vịt cho bữa trưa :D.
Điểm đến cho buổi chiều của tụi mình đó là vườn chim Gáo Giồng, là một trong những nơi ít ỏi có lượng chim cò nhiều còn sót lại ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên đường vào đây, 2 bên đường dường như toàn là nước, phủ kín đồng vào mùa nước nổi.
Dùng zoom 5X để chụp mấy chú. Thường thì mùa nước về, mang theo rất nhiều tôm cá, phù sa và điều kiện thuận lợi cho dân cư miền Tây. Nhưng những năm gần đây lượng nước đầu nguồn về bị kiểm soát và chặn ngày càng nhiều từ những đập thuỷ điện thượng nguồn ở Cam hay Trung Quốc, khiến miền Tây có nguy cơ không còn "mùa nước nổi".
Những ngôi nhà trên đồng.
Đường vào khu Gáo Giồng, với 2 bên là tre xanh và vàng, chạy vào đường này phê lắm luôn á.
Cảm thấy thật có lỗi với bản thân nếu không dùng lại và chụp ảnh. @blueJune xin một kiểu để post FB chơi 😃).
Bonus cho phát nữa.
Vào khu du lịch Gáo Giồng, tiền vé là 20nghìn/người lớn. Còn vé chèo xuồng ngắm chim là 50 nghìn/người. Có một chị sẽ chèo đưa anh em đi, hoặc anh em cũng có thể tự chèo cho vui hoặc muốn xuồng đi nhanh hơn ở lượt về :D.
Tụi mình chia làm 2 xuồng để đi thưởng thức cảnh quan nơi đây. Được biết đích đến là bãi cây lớn có rất nhiều chim cò đậu và làm tổ. Ở đây chỉ được dùng xuồng chèo tay để không gây tiếng động làm ảnh hưởng đến bầy cò và nhiều loại chim khác đang cư trú. Nên sau giấy phút vui vẻ đầu chuyến đi, cả nhóm bắt đầu yên lặng và thưởng thức bầu không khí và cảnh vật xung quanh.
Chèo phụ chị lái đò xinh xắn này 😃)
Bông (hoa) điên điển là một trong những đặc sản của mùa nước, mình thấy có mùi thơm và dễ ăn, dùng để nấu rất nhiều món ăn như lẩu cá, xào với đồ đồng... Tụi mình ăn cả 3 bữa cơm đều có bông điên điển, chưa thấy ngán haha.
Thi thoảng hay bắt gặp những ngôi nhà lợp lá dừa rất đẹp.
Tại đích đến, khung cảnh này hiện ra, có chút sung sướng vì lần đầu thấy nhiều chim ở gần thế, to thế, tiếng cò vang tung trời. Tuy nhiên vẫn có khoảng cách nhất định đễ giữ cho bầy cò cảm thấy tự nhiên và không hoảng sợ. Mình dùng chủ yếu là zoom 5X , 10X để chụp lại cận cảnh hơn những chú chim này.
Có một chú chim rất to, không bay khi thấy tụi mình đến gần, cách khoảng 5-6m thôi, chắc là chú ta quen người rồi.
Sau chuyến đi, chụp @blueJune một tấm làm kỉ niệm đẹp ở nơi đây.
Bầy vịt đỏ mình bắt gặp trên đường về nhà bạn từ Gáo Giồng. Không biết là vịt đỏ tự nhiên hay được sơn đỏ nữa.
Đang chạy trên cầu, mình thấy có bãi đánh bóng chuyền bên cạnh ngôi nhà khá xinh nên dừng lại chụp vài kiểu. Dùng cam siêu rộng để thu được không gian trọn vẹn hơn.
Cũng đứng trên cầu, ngó sang bên kia thấy ánh chiều tàn.. lại phải đi qua làm một kiểu rồi mới rời đi hẳn.
Trên đường chạy về, mưa lớn bất chợt đổ, cả đám ướt như chuột lột, nhưng vui lắm vì biết chả có mấy khi được như vậy. Cứ thầm mong luôn vui mãi, với những thứ bình dị quanh đây.