Các bạn đã bao giò du lịch dài ngày bằng tàu biển chưa? có lẽ nó cũng hơi xa lạ với nhiều bạn ở trong nước khi mình muốn chia sẻ qua về một trong những chuyến du lich bằng đường biển ...biết đâu một ngày đẹp trời bạn cũng có mặt trên chuyến tàu cùng với thân nhân và bạn bè.... khi có điều kiện...
Thưc ra thì gia dình mình đã đi 3 chuyến bằng tàu biển vơi hai cty khác nhau : 2 lần vơi CANIVAL và môt lần với NORWEGIAN , chuyến sau cùng 8 ngày nên mình sẽ chia sẻ cuộc hành trình với CANIVAL FREEDOM là tên của 1 con tàu của hãng CANIVAL
Hãng CANIVAL thì có rât nhiêu tàu ( khoảng 28 chiêc , môi chiếc chở đươc 3000-3600 khách và 1200 nhân viên phục vụ toàn cầu)
Với sự phát triển rất nhanh về công kỹ nghê, cuôc sống con nguòi cũng nhanh chóng phù hợp với môi trường sống, nên nhu cầu hưởng thụ, nghỉ ngơi thư giãn cũng tăng dần sau một năm làm viêc mệt mỏi, mà du lịch bằng tàu là phương tiên hợp lý nhất bởi vì :
Khi lên tàu bạn sẽ bỏ lại sau lưng những công viêc, không ai quấy rầy bạn qua những cuôc goi, hay chat chit..v v... bạn như sông ở một thế giới khác, không điên thoai, không internet (nếu mình không cần mua khi ở trên tàu với gía khá mắc)
Gia đình mình chì có 1 đứa con mua wifi để liên lạc với bạn bè trong giới hạn)
Bạn không phải lo chuyên ăn uống vì bạn đc phuc vụ thực phẳm 24/24 với vài trăm món ăn của nhiều nước Âu ,Á từ bình dân đến thượng lưu
Mình bắt đầu ngay với ngày thứ nhất:
Cũng giông như những lần trước, sau khi làm thủ tục gởi hành lý và check-in (như đi máy bay )lên đến tầu là tìm phòng để cất túi xách tay, nhận hành lý đã đc xếp sẵn trc mỗi cửa phòng, sau đó là tìm khu vưc ăn uống tạm (hay no tuỳ mình)... bữa tối thì đã có nhà hàng (tất cả thực phẩm trên tàu đều miễn phí trừ rượu bia thuốc lá )mở cửa đên 10 giờ tối, sau đo nếu đói thì tìm các quầy thực phẩm để sẵn bánh trái .kem, nước uông cafe hay sữa không bao giờ thiếu .
cùng xuất bến là một chiêc khác đang đợi lệnh khởi hành...
Trên tầu có bác sĩ khám bệnh nhưng khá mắc nếu bạn không có bảo hiểm$ (175.00 một lần khám)
Các khu vưc giải trí có Hồ bơi, nước lạnh, hồ massage nước nóng, rạp hát, ca nhac, sân bóng rổ , bóng bàn ( 1 bàn thôi),cờ vua, thảy lỗ, sân mini golf, sòng bạc, phòng chơi Lotto, phòng tập thể duc, quày ruơu , studio , khu mua sắm miễn thuế v.v...
ghế nghỉ cho hai nguòi khu cấm trẻ duói 18
sân mini golf
Sân bóng rổ
Tracking trò chơi
sòng bạc
Quảng cáo
hoàng hôn
Ca nhac
nhà hàng tren tàu
Sau 2 ngày lênh đênh từ Texas nơi dừng chân đầu tiên là quần đảo KEYWEST thuôc tiểu bang Florida, nếu lái xe từ trong đất liên ra đên đảo cuối sẽ mắt 4 tiếng khoảng 110Miles (170km) vì đuờng hơi hẹp chạy qua quần đảo,
Nơi đây mình có thể dùng điên thoại vì xem như vẫn nằm trong đất liền của Florida
Tàu cặp đảo KEYWEST
Quảng cáo
Điều mình rất thích đầu tiên là đuoc nhìn nhưng cây phương nở đầy hoa ( Cuối tháng 5 vào hè) như ở VN, điều ngạc nhiên thứ hai là nghe tiếng gà gáy khắp nơi trên đường phố, Gà đi lại tự nhiên trên đương phố như khỉ , bò ở các tp của Ấn độ,...
Gà đang ăn những con rầy bám vào xe
xe bus đua khách từ tàu xuống phố
Phương đỏ
Quán cóc bên đường
Nhà ở của văn hào Ernest.Hemingway- nay thành nhà bảo tàng cho khách ghé thăm
đi đâu cũng thấy phượng
hỏi ra mới biết , Gà là biểu tượng của tp KEYWEST cho dù đến nay vẫn còn những tranh cãi về luật để gà phát triển tụ nhiên trong , tp....
Đầu tiên là đi thăm Vườn Bướm có cả Hồng hạc
Thức ăn của bướm
Thuê xe điện 4 chỗ (có loại 6-8 chỗ)
Gia đình bạn thích lái Motocycle điện
Xe cổ thời Bảo Đại tắm mưa
Bông giấy giống VN
Scooter điện
Chú gà trông biết băng qua đuòng cùng với nguòi đi bô
Hết giờ trả xe để chuẩn bị về Tàu
Ghé thăm khu phố bán đò kỷ niệm- Môt tiệm bán vỏ ốc
Một bảo tàng nhỏ , mình không có thời gian vào xem
Gà leo lên hiên nhà
Cổ thụ hơn 100 tuổi
Nghẹ sĩ đường phố
Nhạc thau
Tưọng trên lối về tàu, có lẽ trong một huyền thoại nào đó mà mình chưa biết đến..
Mình đi chung hai gia đình cũng khá vui, để tham quan tp mỗi gia đình mươn xe để lái vòng xem đảo , tại bến cảng có một bở sâu nhất thế giới, bọn mình chỉ đi ngang vì không tìm đc chỗ đâu xe quá đông...
ssau khi tham quan cả hai gia đình đến tram xe bus miễn phí chở về tàu để tiếp tục cuộc hành trình đến 3 đảo khác...
nếu không trở ngại mình sẽ viết tiếp những ngày trên 3 đảo.còn lại của BAHAMAS
Bình minh trên biển