Có nhiều bác cứ lăn tăn xài quá tay, không trả hết, phải tính lãi cao, rồi sợ này nọ,... cứ nguyên tắc là tiền có bao nhiêu, tiêu trong khả năng. Thẻ hạn mức cao thì kệ nó, ai bắt xài cho bằng hết rồi đến kỳ không trả nổi. Mắc nợ là do mình, không phải do cái thẻ. Trong tháng cái gì mua cũng phải mua, xài cũng phải xài, tiền cứ phải chi, thay vì dùng tiền mặt thì dùng thẻ trả, cũng vậy mà còn được lợi ích hoàn tiền, ưu đãi các kiểu, vậy cái nào lợi. Còn dùng thẻ debit thì cũng như dùng tiền mặt, không ưu đãi như thẻ credit. Còn phí thì cứ coi ngân hàng nào có miễn phí năm thì xài, thẻ mình chả mất phí năm nào, hoàn tiền thì tháng nào cũng vài trăm, max 600k, dư trả phí năm. Tiêu trong khả năng, thanh toán đủ đúng hạn, phí phạt hay lãi cao cũng chả quan tâm
Mình xài được thẻ cũng 4 năm rồi, cái thấm thía sau 2 năm đầu đó là chi tiền thiếu kiểm soát, giờ sau vài năm khôn ra rồi, thẻ chỉ dùng để làm dự phòng khi cấp bách hoặc mua trả góp 0%. Mình dùng thẻ Sacombank
Thanh toán thẻ ở VN chỉ bực mình mỗi việc là một số thằng cửa hàng đểu cáng ăn dày phí cà thẻ, dù hàng của nó bán giá cao vãi nồi ra chứ có rẻ hơn ai! 😁
Mình cũng xài thẻ tín dụng chắc cũng 7 năm rồi. Mình luôn xác định phải trả đúng hạn toàn bộ tiền đã cà để tránh bị tính lãi. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy. Không ít lần bị hụt nguồn tiền dẫn đến trễ hạn thanh toán. Lúc này ngân hàng lượm mỏi tay.
Nếu bạn biết cách xài và cân đối được tài chính thì xài thẻ tín dụng cực kỳ có lợi. Giờ mình đi đổ xăng xe, nạp tiền điện thoại, đi grab, trả tiền điện nước, book phòng hotel, mua vé máy bay, vé tàu, bảo hiểm xe... Đều dùng thẻ tín dụng