Công thức tính lỗ của Intel: tổng giá chip chưa giảm trừ giá giảm.
Vậy nên nếu không có AMD thì 1 con chip Intel đã ăn dày 3 tỉ đô, chưa kể đã giảm 1 nửa mà vẫn có lời thì quả này là lời đậm luôn, làm 1 bán 3-4
trước giờ lời ngập mồm. Hên là thằng AMD nó ra Ryzen nên thị trường mới xanh tươi 1 chút. Thú thật trước giờ ghét Intel nhưng nếu ráp mày hay mua gì cũng đều intel là lựa chọn đầu tiên dù nó mắc hơn. Có 1 lần chuyển qua AMD và kết quả thất vọng vì quá nóng và hiệu năng lởm khởm dù giá rẻ.
Đến giờ AMD ra tới Zen2 rùi nhưng ráp con máy mới cho vợ vẫn rất phân vân giữa i5-9600k và 3700. Cuối cùng vẫn chọn i5 vì nó quá ổn định và vợ cũng chả render hay stream gì.
Nhưng chắc sắp tới sẽ xem xét làm bộ Zen2 đú với anh em, đang đợi tình hình gen10 intel có gì hot. Xàm đế là lại cho amd 1 cơ hội