Phim này mình coi phần 2 đầu tiên khi còn bé. Ấn tượng, hoành tráng, hồi hộp và cảm động. Sau cả chục năm mới ra phần 3. Coi thấy nó kỳ kỳ. Lúc này đã trưởng thành nên suy luận và ngẫm nhiều, thấy vô lý nhưng cũng thuyết phục. Nhờ ADSL mới có ở VN nên đã coi phần 1 😁. Tính ra là coi 2 3 rồi mới 1. Coi xong thì cảm thấy 1 và 2 là hay nhất. Liền mạch cốt truyện, diễn viên... Phần 3 bị gượng ép.
Sau này ra phần 4 là bắt đầu thấy nhảm. Kiểu phim ăn theo thường có. Xem mà chả đọng lại gì. Đến khi phần 5 ra thì tính không coi mà do có Arnol và Mẹ rồng nên coi. Nhũng não.
thích ông Arnold, lúc nhỏ ba chở đi học ngang qua rạp cứ nhìn cái poter ông Arnold đeo kính đen mà thấy ngưỡng mộ.Chắc coi lại phim, rồi quay lại đọc bài này
dòng thời gian lộn xộn quá, xem riết giống như rebuild lại bản khác với nội dung khác, chỉ dựa trên cốt truyện đánh nhau giữa người và máy, đi xuyên không gian về quá khứ.