Siêu nhân gầy @Trí QN Mấy ông làm nhựa đường chắc die sớm không quá. Nhìn bảo hộ cho mấy ông đó mà nản với mấy công ty xây dựng, không nên làm cái nghề tiếp xúc nhựa đường này lâu được nên chuyển nghề thì tốt hơn.
gkcongthien @Siêu nhân gầy ai cũng chuyển nghề thì lấy đâu ra đường nhựa cho các bác đi,cái cần làm là nhà nước phải quản lý & siết chặt vấn đề bảo hộ cho người lao động,chứ thấy hiện tại lơi là quá,với 1 phần cũng tại ý thức-kiến thức của người lao động còn kém nữa
Siêu nhân gầy @Reah Mình xin nói thẳng câu này ai chữi mình chịu. Mấy anh ngu lắm, mình nên lựa nghề khác, đủ nghề mà sao phải lao vào cái thứ độc hại này làn gì khi mà đồ bảo hộ chẳng có luôn. Ở xóm mình có 2 ông bác làm nghề này 9 năm lương cũng chẳng cao là bao nhiêu, ai cũng kêu chuyển nghề nhưng không nghe còn chữi lại, bay h cả 2 bệnh nằm 1 chỗ gần 2 năm nay mắc bệnh nặng tiền đỗ vào bao nhiêu thì hết bấy nhiêu đất cát bán gần hết để trị bệnh cũng không xong.
Siêu nhân gầy @gkcongthien Cả mấy chục năm nay có ai làm đều đó đâu bạn. Có bệnh thì tự chịu chứ ai lo đâu.
lamtd @Reah Thiếu gì nghề, ko ai chịu làm thì mấy ông thầu tự biết phải tăng tiền độc hại, trang bị bảo hộ này nọ thôi, tiền đó mấy ổng ăn bớt nhiều quá mà