Nay mình sẽ chia sẻ về chiếc Galaxy S10+ bản Mỹ mà mình đã sài được khoảng 2 tháng, đây là chiếc điện thoại mình ưng ý nhất từ trước đến giờ, bài sẽ chia sẻ gồm hai khía cạnh "bản Mỹ" và "Galaxy S10+".
1. Con chip Snapdragon 855
Mình là đứa cực thích hàng Mỹ, trước giờ nếu mua Samsung thì mình từng mua S7 Edge, Note 8 & 9 và bây giờ là S10+. Lý do là nó sở hữu dòng chip Snapdragon do Qualcomm sản xuất chơi game cực sướng, thay vì chip exynos "cây nhà lá vườn" của Samsung. Thật ra mình chơi những game cũng nhẹ nhàng như Liên Quân, Candy Crush thôi, và trải nghiệm là vô cùng tốt, chơi liên tục trong vòng 1 tiếng thì máy có nóng lên nhưng chỉ cần tắt mạng ngưng chơi khoảng 5-7 phút là máy đã nguội.
Nói thêm về sóng sánh, hiện tại mình ở Sài Gòn thì chưa bao giờ có hiện tượng mất sóng, bèo nhất cũng có 2 vạch sóng, đăng kí mạng chơi game thì thoải mái, không có hiện tương lag giật khi sử dụng 3G, mình vẫn dùng S10+ để phát wifi cho các thiết bị xung quanh.
1. Con chip Snapdragon 855
Nói thêm về sóng sánh, hiện tại mình ở Sài Gòn thì chưa bao giờ có hiện tượng mất sóng, bèo nhất cũng có 2 vạch sóng, đăng kí mạng chơi game thì thoải mái, không có hiện tương lag giật khi sử dụng 3G, mình vẫn dùng S10+ để phát wifi cho các thiết bị xung quanh.
2. Giá cả
Galaxy S10+ ra mắt đầu năm nay nhưng giờ nếu tham khảo giá thì bản Mỹ còn rẻ hơn chiếc iPhone X của Apple ra mắt vào cuối 2017, giá này là mình coi máy xách tay ở những trang mua bán, không so với hàng chính hãng nhé vì bản Mỹ chỉ có thể mua bằng xách tay thôi. Dĩ nhiên là mỗi người có một thương hiệu yêu thích riêng, nhưng việc bạn có thể sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp, vừa ra mắt cách đây không lâu, dung lượng thấp nhất đã là 8GB Ram và 128GB Rom thì với bản thân mình đó là một mức giá tốt để trải nghiệm.
3. Thiết kế
- Màu sắc: Trước giờ mình thích sài màu đen thôi, hoặc không có màu đen thì sài màu tối như xám, nhưng nay muốn đổi phong thủy tí thì mình lựa chiếc thì mình chọn chiếc S10+ màu xanh ngọc và mình cực thích màu này luôn vì với mặt lưng kính thì với những góc độ ánh sáng khác nhau thì máy lại có chút biến đổi màu sắc thú vị, cộng với việc dù máy có màu gì thì mặt trước vẫn là viền màu đen giúp cho việc trải nghiệm màn hình mà Samsung gọi là Infinity-O cực kì đã luôn. Chia sẻ thật với các bạn là mỗi khi rảnh mình cũng hay tháo ốp ra và ngắm mặt lưng kính của máy dưới nắng mặt trời để xem nó đổi màu.
- Trọng lượng: Mình lại đá qua chiếc iPhone X một tí (vì mình từng sài qua nên mới nhắc nhiều vậy) thì với kích thước màn hình 5.8 inch và máy nặng 174g, tức là chỉ nhẹ hơn S10+ với màn hình 6.4 inch 1g mà thôi, S10+ nặng 175g. Nên đối với người tay nhỏ như mình thì việc cầm một chiếc máy màn hình lớn nhưng lại nhẹ là một điểm rất có lợi.
- Jack cắm 3.5 mm: Tại trước giờ mỗi lần mua điện thoại thì mình đều được tặng kèm tai nghe jack cắm 3.5, đôi khi được tặng tai nghe chất lượng cao nữa nữa, và việc S10+ còn jack cắm 3.5 thì mình rất thích tại có thể tận dụng được những tai nghe cũ, tiết kiệm chi phí không cần mua adapter chuyển đổi.
Thật ra đa số điện thoại bây giờ đều được trang bị sạc nhanh rồi, nên dù sử dụng điện thoại nào thì sạc nhanh vẫn là một trong những lí do mình thích chiếc điện thoại đó. Bỏ qua những con số mà nhà sản xuất cung cấp, mình sẽ nói về trải nghiệm của bản thân, mình thường sạc điện thoại khi còn khoảng 30 tới 40%, và khi sạc được khoảng 30 phút thì máy lên đến khoảng 75 tới 85%, trong điều kiện "sạc là sạc" chứ không phải vừa sạc vừa sử dụng nhé. Vậy là khi cần đi đâu đó mà pin còn thấp thì mình chỉ cần cắm sạc rồi làm vệ sinh cá nhân và khi mình bước ra ngoài thì máy đã có thể cho mình sử dụng suốt thời gian ở bên ngoài rồi.
5. Camera
Mình thì ít khi selfie, chỉ dùng cam trước để soi xem mặt có dính gì không thôi, nhưng hay dùng cam sau chụp cảnh vật hay đồ ăn và mọi trải nghiệm của mình đều ổn, máy chụp nhanh, màu nịnh mắt có thể chụp xong đăng lên facebook hay instagram luôn mà không cần chỉnh sửa nhiều. Đặc biệt là cam góc rộng nhìn rất đã. Tóm lại là hài lòng với camera S10+ đó các bạn.