Hồi nhỏ VTV rất hay chiếu phim hoạt hình của Nhật Bản, xem rất hay ý nghĩa và kèm một chút ám ảnh nữa, trẻ con nên không rút ra được nhiều cái sâu cay của nó, nhưng những bộ phim đó ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách của mình bây giờ, đặt biệt là bộ phim Công chúa Mononoke )
chanhthi @Archibald_Mclean Công chúa Mononoke thì mình thích bản nhạc nền của nó vì hay được dùng trong phim kiếm hiệp của TVB thập niên 90. VTV ngày xưa còn chiếu nhiều phim truyền hình Âu Mỹ hay lắm, giờ thì toàn game show tào lao.
Archibald_Mclean @chanhthi Công nhận, hồi đó có nhiều phim truyền hình của Úc với của Mỹ xem hay cực, xem Cô Gái Đại Dương không biết bao nhiêu lần không thấy chán, giờ xem TV chỉ biết xem thời sự
chanhthi @Archibald_Mclean Thời sự cũng né VTV ra rồi ạ. Vì sao thì chắc nhiều người ở đây đều biết. Giờ tivi thì mình bắt mạng coi mấy kênh khoa giáo kiểu Discovery ấy, còn tin tức thì hay lên báo Tuổi trẻ hay vnexpress,... Chả hiểu sao giờ toàn phim Ấn độ, VN vớ vẫn
Archibald_Mclean @chanhthi Thời sự xem trên HTV9 xem đc lắm bác, nhất là mục tin quốc tế 8h30 tối ấy, còn VTV em đâu xem nữa )
chanhthi @Archibald_Mclean Uh để bửa nào coi thử. Lúc trước có coi thời sự trên VTC14 cũng được lắm, với lại kênh Thông tấn.
teoteo_tt @Archibald_Mclean Hồi trước truyền hình hay chiếu phim hoạt hình Nhật, giới trẻ hồi đấy mê hoạt hình với manga cực, giờ nhìn lại thị trường giải trí đã bị nội dung Hàn với Trung chiếm gần hết, nghĩ mà buồn bác ạ
chanhthi @teoteo_tt Vua trò chơi, inuyasha, pokemon, Thuỷ thủ mặt trăng, Sakura thủ lĩnh thẻ bài, chú chuột không gian, Hiệp sĩ lợn, khủng long con ham ăn, Doremon, 7 viên ngọc rồng, Wakakusa no Charlotte, Kimba chú sư tử trắng, Anne cô bé tóc đỏ, Conan cậu bé tương lai,...