"Chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy đang có trong túi bạn". Gần 2 tháng qua, cái máy ảnh thường xuyên trong túi của mình là Galaxy Note 10 Plus. Chuyện ai cũng biết, thiết bị chỉ là công cụ, hay dở là bởi tận dụng công năng của công cụ để thực hành chụp ảnh hàng ngày theo ý nghĩ của người dùng. Cho nên, đây là chia sẻ sử dụng camera của Galaxy Note 10|10+ sau một thời gian thực hành chụp ảnh như thế. Một phần bản thân cố gắng tận dụng những ưu thế công cụ là Galaxy Note 10+, một phần luôn tìm kiếm một sự thoải mái vui vẻ với thú vui chụp choạch này.
Chia sẻ 3 phần nhỏ:
Về cái cụm camera của Galaxy Note 10 Plus
Chia sẻ 3 phần nhỏ:
- Về sự dễ dàng chụp ảnh đủ các thể loại với cụm 4 Camera của Galaxy Note10+
- Về câu chuyện đi chụp thực tế ở Đà Lạt một ngày âm u, Galaxy Note 10 chụp như nào
- Và một vài chia sẻ cá nhân khi dùng điện thoại chụp hình, và tận dụng ưu điểm của Note10
Video chia sẻ về Camera Galaxy Note 10+ sau thời gian chụp choạch
Về cái cụm camera của Galaxy Note 10 Plus
- Phần cứng có 4 camera, trong đó 3 ống kính có tiêu cự lần lượt là: superwide 13mm, 1x tương đương 26mm và 2x tương đương 52mm (~FF), và camera thứ tư là TOF phục vụ cho việc đo khoảng cách xử lý tách nền hậu cảnh làm mờ nhoè và hiệu ứng bokeh. Camera Selfie cũng có hai chọn lựa chụp đơn và chụp đông người với góc rộng hơn một chút. Phần cứng cũng có thể kể thêm một công cụ hữu hiệu trong vài tình huống cần thiết, đó là cây Spen có thể dùng bấm chụp hay quay video không cần tác động lên máy ảnh.
- Phần mềm, ngoài khả năng chống rung hữu dụng, khử méo khi chụp góc rộng, HDR với thuật toán AI thông mình, thì có công cụ chụp đêm (night mode) giúp không lo lắng khó xử trong tình huống thiếu sáng hay ban đêm, có công cụ chụp chân dung head-shot theo phong trào xoá phông sáng mặt ăn tiền. Và, phần mềm hậu kỳ cả phần ảnh lẫn video của Galaxy Note 10|10+ rất nhiều công cụ để hoàn chỉnh tác phẩm ưng ý.
Nhìn ngôi nhà thờ bên bờ Thủ Thiêm, bé nhỏ từ bên này bờ đô thị. Mặt trời lên soi sáng cho tất cả mọi thứ như nhau.
Này thì nhìn bằng Super Wide để cái tiền cảnh nó rộng lớn theo ý thích. Cũng cái chỗ đó của tấm trên kia.
Kiến trúc trong nhà
Góc rộng trong chợ
Chân phương
Đời thường
Quảng cáo
Phở ông Hùng
Thư giản
Cứ đi chụp thì trời lại mưa
Về thôi con! Lên xe nào!
Quảng cáo
Ăn vặt thì kể gì mưa nắng
Hiệp sĩ
Cảnh quen ở Quận 5
Chế độ night mode thì mới được tấm này.
Về một tình huống đi chơi chụp ảnh - Đà Lạt vừa rồi
Mình đi cùng vài người bạn. Đà Lạt trước và sau hôm mình lên, bạn bảo là thời tiết đẹp như Châu Âu vô Thu. Còn ngay hôm mình lên, thì mưa sớm tối và trong ngày xám xịt u ám đến là buồn. Chẳng phải là chuyến đi chụp cho ra một "bộ ảnh đẹp bằng máy abcd" hay là một "bộ ảnh trải nghiệm theo ai đó đặt hàng". Mình vẫn dậy sớm, leo lên đồi cây thông cô đơn, trong ngày lang thang phố chợ, chiều tàn lên đồi thông bia mộ, tối uống rượu nghe thổ địa kể chuyện Đà Lạt với khói nướng thịt sườn lạnh run. Nửa đêm đón xe về lại đô thành tất tưởi bon chen kiếm cơm như mọi ngày. Và, ngồi xem lại hình kể cho anh em, nó có nhiều cảm xúc. Xin được kể:
Leo lên đến đình đồi thì đã thấy thế này rồi. Họ hôn nhau cũng phải bằng nhiều tiêu cự. Đây là ống kính 52mm đứng xa mà, kẻo mấy anh thợ ảnh đuổi. Có chút tele thì có chút xoá mờ hậu cảnh.
Hôn nhau từ tiêu cự 26mm. Có chút tiền cảnh cỏ dưới chân thì mất luôn phía sau ai mà biết được chụp tấm này ở đâu! Mà chụp cảnh này cả 2 phút, họ cứ vậy lâu thật!
Hai anh thợ và cảnh phía sau là thành phố Đà Lạt buổi sáng xám xịt đấy!
Nghe bảo có hôm cả vài chục cặp lên đây chụp hình album ngoại cảnh. Bạn đi cùng bảo, chụp cái cảnh đó cũng hay đấy! Không phải họ sợ mất đôi dép đâu, cầm Galaxy Note 10+ lịch lãm mà ... Chắc là thấy như thằng khùng lui cui dưới đất thế này 😁
Dẫn bạn đi chụp album, nhưng không quên tạo hình sống ảo...
Lạnh quá, vác theo cả cái mền của khách sạn...
Đẹp trai + với cầm Galaxy Note10 Plus, chụp cho mỗi đứa 8 cái hình cho bọn nó sống ảo, rồi selfie góc rộng luôn. Người lạ đôi khi cũng dễ làm quen nếu biết chụp hình :D hihi
Lòng vòng thì ở góc xa nhất, có cây cô đơn nhất, có hai sư cô đối ẩm rất chi là an lạc. Lại gần hỏi han xin chụp, mới biết các cô từ Bình Phước lên dịp về thăm gia đình.
Được cô mời tách trà nóng, mừng hết lớn. Trên ấy lạnh teo ...
Cũng phải kiếm cái gì làm tiền cảnh cho nó phiêu bồng chút :D Bó hoa tàn của cặp đôi nào đó vất lại đấy!
Xuống khỏi đồi, nghe lỏm được: "Nghiêng trái chút em, tươi nào! Một - hai - ba! Tuyệt xinh nuôn!" Nghe hay hay mình đứng tò mò...
Chẳng có mẫu xinh để một - hai - ba, chụp chụp cái hoa Đà Lạt. Thì...
"Ngồi xuống coi ảnh nè em!" Đã thiệt! Chụp ảnh xong phải cho mẫu coi nha.
Ra khỏi vườn hoa là cảnh bao la thênh thang ta bước. Hiệu ứng góc siêu rộng nó tạo ra thị giác như vậy thôi. Đà Lạt bây giờ đông và chen chúc lắm rồi.
Líu lo luôn
Tượng đài phụ nữ Đà Lạt
Còn đây là cánh đàn ông, đông vui
Cô bé thấy giơ camera lên là phóng chạy như bay... nhưng đâu thoát được. Galaxy Note 10+ lấy nét nhanh lắm, với lại bật ngay qua super-wide thì sao mà thoát :D
Cái này thì cần góc hẹp này. Cô bé bán bầu.
Có những sầu riêng. Hỏi thăm thì là người K'ho, trắng xinh ăn nói nhẹ nhàng đúng gốc Đà Lạt.
Phải bật cái live focus để chụp thêm tấm này. Cô bé bảo: "chụp rồi mua bầu em nha!"
Mấy bà cô nghe cười khoái chí...
Vào được bên trong rồi!
Đứng chờ sẽ có người qua. Chẳng có sẵn đâu. Chờ đợi nếu thích sẽ có ảnh thích.
Anh ấy đi lên sắp khuất rồi, ngoái lại ngó cái, bạn gái đang lên bên kia xinh lắm!
Selfie kiểu này đỡ trẻ hơn camera trước!
Gặp nhiều người trong cuộc sống, nghe nhiều câu chuyện hay, học được nhiều điều tốt, khi đi long nhong kiểu này. Đâu cũng vậy.
Chân dung head-shot với chế độ Live Focus thì Galaxy Note10+ làm rất tốt.
Chắc phải đi kiếm cái gì mà chụp. Trung tâm bờ hồ đúng là không biết chụp gì giờ.
Đi thôi....
Dọc bờ hồ cũng có khu còn trống đất...
Ở đây le lói chút hừng sáng chiều tàn.
Bên dưới mấy cái mộ là lớp lớp nhà kính nhà mát công nghệ ươm trồng
Chụp night mode để thấy rõ hơn chút. Làm gì còn cảnh lung linh
Xuống bên dưới khu đó đây
Flash vừa sáng thì night mode cũng ghi hình. Một góc nhà dân ngoài đô thị.
Liên Minh Group - thấy treo nhiều nơi công cộng lắm!
Tấm này là chụp khi sớn hơn! Tối sáng giao tranh.
Một chút ánh sáng trong nhà soi qua cửa sổ thôi, cũng đủ kích thích bấm chụp cái hình rồi.
Tạm biệt Đà Lạt! Dịp sau lại ghé. Nhớ quán bar Cù Rú trong góc nhỏ vườn dâu.
Về một vài tips nhỏ để vui vẻ chụp hình với Camera Galaxy Note10 | 10+
Như nói bên trên, "chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy đang có trong túi bạn". Việc đầu tiên là mày mò tất cả ưu điểm nhược điểm & các tính năng mà chúng ta đã bỏ tiền ra để mua trên một cái điện thoại về Camera. Ví như tính năng khử méo viền ảnh trên Galaxy Note10 | 10+ nó nằm trong phần setting, chẳng ai mặc định vào đó để mà tìm, vì nó nên phải nằm bên ngoài dễ thấy thì hay hơn; hay live focus thì có live focus photo và live focus video, nó hữu dụng ở khoảng cách từ máy đến chủ thể 3m trở lại thôi; hay chế độ chụp đêm, gắn lên chân máy thì nó sẽ kéo dài thời gian ghi hình, sắc nét hơn cầm tay... Tự tìm hiểu những gì mình có trong tay và dùng đúng chức năng trong tình huống cụ thể, sẽ hữu hiệu.
Ánh sáng. Cá nhân mình, thích xiên xiên, tối sáng hỗn loạn, vùng tối vùng sáng xen lẫn, ngược sáng chủ thể tối đen, nhưng đôi khi cũng phải sáng mặt ăn tiền để cuộc sống vui vẻ hơn. Chụp chân dung mẫu nữ, live focus photo độc đáo kiểu gì, mà nửa sáng nửa tối cắt đôi khuôn mặt tạo thị giác hiệu ứng căng thẳng khốc liệt, nàng ấy sẽ chẳng ưng khi nhận ảnh :D Nhưng nói vậy, vẫn là tuỳ mình thích thì cứ chụp, miễn vui.
Hiệu ứng tiêu cự. Camera Tinhte chia sẻ nhiều về tính chất này rồi. Khi chụp ống wide, chẳng nên dí cái camera vào trực diện mặt nhân vật, nó sẽ phình ra dị dạng. Chụp một góc cảnh, một cung đường, một rừng cây, một nghĩa trang, một đường dài hun hút thì hiệu ứng góc rộng tạo thị giác hấp dẫn hơn. "gần phình to - xa hẹp nhỏ" của tiêu cự góc rộng là vậy. Galaxy Note 10 | 10+ có ống rộng đến 13mm nếu không sử dụng quen, sẽ rất khó chụp và dễ chán; ngược lại thực hành nhiều, sẽ thích chụp wide hơn cả 2 tiêu cự còn lại đấy!
Điều kiện chụp. Như kể chuyện đi Đà Lạt bên trên. Có nhiều khi, cầm cái máy ảnh hí hoáy mãi mới được, cầm cái Galaxy Note 10+, thuật toán nó làm hết, nhanh gọn. Dành đầu óc cho hưởng thụ được nhiều hơn. Thành ra, khó khăn về thời tiết, điều kiện rộng hẹp không gian, xử lý lấy nét hay cân màu các kiểu... bằng Galaxy Note 10+ thì chớ có nản mà bỏ về. Cứ đi chụp.