Trước nhà 5 con, ác mộng thật sự, mà 2 đứa nhà mình thích nên cắn răng chiều con 😕. Mở mắt ra dọn cứt mèo, chiều làm về lại cứt. Giải tán được 3 con rồi giờ còn 2 mà vẫn thấy ghét , mấy còn này ko như chó, nó thích gì nó làm khó dạy lắm.
Cruzar1108 @dunggrap trước có nuôi 1 con mèo từ lúc bé xíu đã dạy nó đi vào xô cát nên là chưa bh nó ị lung tung cả
dunggrap @VănThanh373 Mình có cả 2 chậu cát thơm luôn ý chứ, đi vệ sinh thì đi đúng chỗ, nhưng vẫn mùi lắm, lại còn rèm cửa, sô pha chúng nó cào toé loe, lại còn lông bay tá lả. Đang tính thiết quân luật, giải tán nốt 2 con làm 1 con poodle nuôi cho nhẹ nhàng.
Thiệu Quang @dunggrap Vụ cào là dạy được nha bạn, cứ cào là mình đánh vài cái (chủ yếu là để dọa), còn cào thì cho nó cái gì cứng hoặc vỏ xe, vài lần rồi giờ nó hết cào chỉ nhắm vào vỏ xe để cào thôi
hermex2009 @dunggrap Nếu con bạn thích nuôi mèo thì cần thỏa thuận với con bạn rằng chúng nó sẽ là người dọn cứt mèo, tắm cho mèo, dắt nó đi dạo,.... còn nếu không thì ko nuôi gì cả.