"Vào năm 2017, cô cùng các đồng sự phát hiện ra hầu hết những chú mèo thích đùa nghịch với con người, đôi khi thích hơn cả việc ăn uống và tự vờn đồ chơi. Đến năm 2019, họ phát hiện ra, mèo biết cách thay đổi hành vi ứng xử dựa trên mức độ quan tâm mà mỗi người trong gia đình dành cho chúng. Một vài nhà khoa học khác thì phát hiện ra, mèo cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, và thậm chí biết tên mà chúng ta đặt cho chúng nữa."
Đây là các bản cập nhật 19.1; 19.2; 19.3 của loài mèo nhé.
Sang năm có các bản cập nhật mới thì mèo nhà bạn sẽ có thêm nhiều tính năng mới hơn như tự đi ị trong toilet, tự giật nước, tự đi siêu thị mua đồ ăn...
Mình nuôi cả chó cả mèo, nhưng đúng là con chó nó tình cảm hơn mèo mà.
Cứ nhìn thái độ thôi chứ chả cần nghiên cứu mà làm gì, con chó nó chạy lại và chơi với mình theo cách khác, hơi người (ngu như chó) bảo gì làm nấy và khá là ngoan.
Còn con mèo mức độ thân thiện cũng như nhau nhưng kể cả lúc nó nằm trong lòng mình thì nó cũng cứ thái độ thế nào ý. Ra vẻ việc của mày là phải bế và vuốt tao kaka
Mình không thích mèo và không thích người nuôi cưng con vật như con và kêu nó là con với ba mẹ. Trong khi đứa con mình đối xử thua nó. Ngoài ra, thằng em trai mình bị hen do lông mèo và nó vừa qua cơn thập thử nhất sinh do lên cơn hen. Mình sẽ không bao giờ nuôi mèo
Trãi nghiệm thực tế, con mèo độc lập chủ hơn con chó. Ngày nay mèo thành thú cưng ăn hạt và cắt bi nên gắn kết với sen nhiều hơn tí, nhưng vẫn còn khoảng xa so với chó.