Mình cũng yêu động vật, đã từng nuôi cả chó lẫn mèo. Nhưng giờ cứ thấy mấy clip mèo các bạn trẻ thêm phụ đề vào nó sao sao ấy, như các bạn đang bị tự kỷ vậy.
Mình vẫn thấy thích chó hơn, mèo nó không được thân thiện và dễ gần như con chó. Chó nó nhớ được con người rất lâu nhé. Xưa nhà mình nuôi chó, sau cho nhà khác nuôi, mà đến tận mấy năm sau mình gặp nó vẫn còn vẫy đuôi.
Hic!!! sẵn nay có Bài này, mình xin hỏi cả nhà luôn về bệnh tình con mèo nhà mình. Con Mèo này mình cứu lúc nó chỉ mới hơn tuần tuổi nằm trên đường, mình mà không cứu là chắc chắn bị xe du lịch cán chết rồi. Nên thấy có duyên đem về nuôi đặt tên Lucky luôn. Mà NGHIỆP của nó cũng còn nặng quá ... Tội nghiệp !!!
Nuôi được 2-3 tháng gì thì bổng một hôm xương sống gần đuôi của nó cong lên rồi bị liệt 2 chân sau luôn, miệng nó gần đây cũng bắt đầu hết khép được, nhìn hình cứ như CƯỜI vậy ah, cute thật hiii !!! Mình chạy chửa thuốc và châm cứu xung điện nó cả chục ngày không khỏi mà còn tệ hơn. Nên hiện mình ko chửa nữa mà để nó tự hết thế mà thấy tinh thần nó vui hơn. Nhờ cả nhà có kinh nghiệm thì tư vấn chửa trị thêm giúp mình nhé. Thanks!
Chưa hiểu cái nghiên cứu này sao lại kết luận mèo gắn bó với chủ hơn.
Đọc xong nghiên cứu này chỉ thấy mèo nhát gan hơn chó.
Giờ thử làm nghiên cứu một người đóng giả tấn công chủ của chó/mèo xem loài nào bỏ chạy trước, loài nào liều mình cứu chúa. Theo dự đoán của tôi thì đến 99% là mèo cúp đuôi chạy mất hút trước tiên
Nuôi mèo nhiều thì mấy thím sẽ hiểu. Độ thân thiết hay chảnh của mèo phụ thuộc vào độ chăm sóc của chủ. Càng quan tâm chăm sóc nó thì nó có nhiều tình cảm. Còn không thì nó lạnh nhạt lắm. Trong gia đình cũng vậy. Mèo sẽ quấn chủ theo thứ tự ưu tiên. Ai dành cho nó nhiều tình cảm thì nó càng quấn 😁