Giờ bảo ủng hộ BPhone thì kiểu gì cũng bị nói seeder, "mua máy chưa", "giả tạo", ... Anti thì lại bị nói ko có tinh thần yêu nuớc, sính ngoại, vùi dập tương lai của ngành điện thoại VN.. Rút kinh nghiệm vậy nên mìh vào bài này hóng comment thôi 😃
Con này có rung mạnh như hay hơn Nokia cùi bắp không? Và bật rung non-stop, tăng giảm theo nút volume, nhưng tắt mọi thứ từ loa, phone, màn hình, sóng điện thoại, wifi, bluetooth ... càng hấp dẫn chị em hơn.
@esata
Ui bất chợt nghĩ ra ý tưởng hay.sao quảng nổ không sản xuất điện thoại hình trụ kiểu trái chuối ấy nhỉ? Kết hợp với rung mạnh,và nhiều chế độ rung,cộng điều khiển bằng Bluetooth nữa thì có phải bán đắt như tôm tươi không,mà đỡ mang tiếng nổ nữa.
Nói thật. Ông quản này k tìm hiểu về tâm lý Người dùng. K tìm hiểu về phân khúc sản phẩm. Qc thì toàn nổ quá k đúng sự thật. Hậu mãi thì kém thì làn sao mà bán đc sản phẩm.
@sangna
Lòng yêu nước đó giờ chuyển sang Miến rồi. Cái Bphone Fans Club cho dân Miến do Bkav quản lý đang ra sức block nick 1 số thành phần "phản dong" người Miến dám chê Bphone của Bkav. Toàn đám cò cuốc nhà Bê nhào sang cái động đó kiếm ăn.
@Lý Đình P
Thế giờ này "mình" đã cầm bản thử nghiệm chưa ? Đầu năm sau a Nổ nói sẽ ra mắt rồi mà bây giờ còn chưa có bản thử nghiệm thì chắc chắn là nó đang nằm bên Thâm Quyến rồi :D
@thearcher
Max chục củ ko hơn đâu bác, chẳng có cái máy nào giá hợp lý đâu bác, ngay cả Apple chặt chém giá thế ngta vẫn chuộng mà. Định kiến về thương hiệu và sính ngoại đã ăn sâu vào máu chúng ta rồi. Khó để ủng hộ hàng Việt ngoài cái mồm lắm.
Lại ra bò 4 nữa mới hài. Tấu hài lại thêm sôi động đây. Không biết còn câu sologan thật không thể tin nổi,ngay chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi. Ka ka hài són cả đái ra.
Thật tự hào
Thật khâm phụt!
Buổi đầu của anh đã gặp ko ít khó khăn. 200 kỹ sư vừa phải viết từng dòng code, vừa phải xem chú kim.
Công nhân phải sản xuất trong điều kiện chật hẹp, nhà xưởng dựng vội, ko khác gì dây chuyền đóng hộp thủy sản.
Vậy mà anh vẫn ra đc siêu phẩm b1, rồi b2, b3 với chất lượng và số lượng chấp cả sung lẫn táo, thị trường mở rộng tới tận đu bai, miến điện.
Tưởng đâu với thành công đó, anh dừng lại để (chết trẻ) cho khỏe ma, nhưng ko, anh tiếp tục cho ra b4. Chúc mừng anh và cảm ơn anh vì mình lại có cơ hội giải trí mỗi tối.