Kinh tế càng phát triển thì mâu thuẫn giữ người với người ngày càng gay gắt hơn đã cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới dù nghèo hay giàu như Trung Bông, Mỹ, Philippin... hay phong trào Brexit tại Anh nên những người Trump, Dutetter... mới lên làm tổng thống. Người thì là dân kinh doanh đầu cơ, người thì mắc bệnh hoang tưởng vậy mà nhiều người sùng bái.
Đừng bao giờ nói với tôi rằng dân đầu cơ kinh doanh là những người đạo đức (đầu cơ chính là mặt trái xấu xí của đầu tư), ngược lại chẳng những không tạo ra giá trị thặng dư tốt đẹp nào mà còn là những người thật sự ích kỉ, sẵn sàng bỏ qua mọi chuẩn mực đạo đức truyền thống để làm giàu cho bản thân. Đến cả phát ngôn cũng chẳng bao giờ có sự tin cậy nào.
Thông minh mà không đạo đức chính là khôn lõi và lừa đảo không hơn không kém.
Cu Hiệp nói 1 câu cả tinhte xôn xao, Trump nói 1 câu cả thế giới xôn xao. Người ta chỉ nêu quan điểm cá nhân thôi, ông vài bênh thì người thế giới máy người nghe.
Vấn đề nằm ở chỗ ông ấy là Trump.
Bonus thêm là dù có nói gì đi nữa thì ai thích vuốt cứ vuốt và ai thích nhấn cứ nhấn, chả liên quan moẹ gì đến loài người cả. Và cũng chẳng bao giờ nó lên tivi được dù có lôi ra bao nhiêu lý do và dẫn chứng thậm chí thêm cả sự nguỵ biện và áp đặt suy nghĩ bản thân cho số đông.