Chào mọi người. Hôm nay mình xin được gửi tới mọi người bài viết kèm video trải nghiệm một chuyến bay bay vô cùng đặc biệt. Đó là chuyến bay thương mại đầu tiên từ TPHCM đi Bali, Indonesia cùng Vietnam Airlines trên máy bay Airbus A321. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh. 😁
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết.
Giới thiệu qua về đường bay: Vào ngày 27/10/2019, Vietnam Airlines đã khai trương đường bay từ TPHCM đi Bali. Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines khai thác đường bay thường lệ tới Bali. Ngoài ra, đây cũng là đường bay thứ hai của Vietnam Airlines đi Indonesia, sau TPHCM - Jakarta. Các chuyến bay tới Bali của hãng sẽ được khai thác với tần suất 5 chuyến một tuần. Ngoài Vietnam Airlines, hiện nay Vietjet Air cũng đang khai thác đường bay.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga Quốc tế Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết.
Giới thiệu qua về đường bay: Vào ngày 27/10/2019, Vietnam Airlines đã khai trương đường bay từ TPHCM đi Bali. Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines khai thác đường bay thường lệ tới Bali. Ngoài ra, đây cũng là đường bay thứ hai của Vietnam Airlines đi Indonesia, sau TPHCM - Jakarta. Các chuyến bay tới Bali của hãng sẽ được khai thác với tần suất 5 chuyến một tuần. Ngoài Vietnam Airlines, hiện nay Vietjet Air cũng đang khai thác đường bay.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga Quốc tế Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Sảnh chính Ga đi Nhà ga Quốc tế
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu VN641 đi Denpasar/Bali. Giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 11h10.
Như mình cũng đã chia sẻ, đây là chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng đi Bali, nên mình vô cùng háo hức và phấn khích khi trở thành một trong những hành khách đầu tiên trên đường bay này.
Khu vực làm thủ tục check-in của Vietnam Airlines dành cho khách hạng Phổ thông
Có khá đông người tại khu vực check-in nên mình phải xếp hành và đợi một lúc mới tới lượt của mình làm thủ tục check-in.
Quảng cáo
Sau khi thủ tục check-in đã xong và mình đã có trên tay thẻ lên máy bay thì mình đi tới khu vực xuất cảnh và kiểm tra an ninh để vào bên trong khu vực cách ly.
Cuối cùng thì mình cũng đã xong thủ tục xuất cảnh và kiểm tra an ninh và mình đã vào được bên trông. Bây giờ mình sẽ đi tới cửa khởi hành cho chuyến bay này.
Sau khi đi bộ một quãng đường khá dài tới tận cuối nhà ga thì mình đã tới cửa khởi hành cho chuyến bay này,
Máy bay cho chuyến bay này vừa hạ cánh từ Hà Nội. Số đăng bạ của chiếc A321 này là VN-A332. Chiếc máy bay này được đưa vào khai thác từ tháng 12 2011, tính đến nay đã khai thác thương mại được 7,9 năm.
Quảng cáo
Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa số 27.
Và tại cửa khởi hành được "tô điểm" thêm bởi những tấm panô chúc mừng ngày khai trương đường bay TPHCM - Bali của Vietnam Airlines.
Đã đến giờ lên máy bay, và hành khách sẽ được lên máy bay bằng ống lồng.
Ghế ngồi của mình trên chuyến bay này là 20A.
Giống như trên nhiều chuyến bay với máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines, chỗ để chân tương đối rộng rãi đối với mình.
Bàn ăn
Bộ điều khiển hệ thống giải trí trên chuyến bay
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.
Trước khi máy bay di chuyển ra đường bay, video hướng dẫn an toàn bay được phát trên màn hình.
Khăn ướt cũng được phát trước khi máy bay cất cánh.
Khoảng 25 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng.
Cất cánh
Sau khi cất cánh không lâu, tiếp viên phát cho mỗi hành khách một tờ khai hải quan vào Indonesia.
25 phút sau khi cất cánh, đồ ăn nhẹ và đồ uống được phục vụ.
Và mình nhận được một túi hạt rang. Về đồ uống, một đã gọi một ly nước cam.
Bộ phim Aladdin được chiếu trên màn hình trong suốt thời gian bay. Tuy nhiên do không được phát tai nghe để cắm vào bộ điều khiển hệ thống giải trí trên chuyến bay nên mình cũng không có thưởng thức bộ phim một cách đầy đủ.
Bữa ăn nóng bắt đầu được phục vụ sau khi đồ ăn nhẹ và đồ uống được phục vụ không lâu. Có 2 lựa chọn suất ăn trên chuyến bay này: cơm cá và mì bò.
Và đây là phần ăn mình đã lựa chọn: cơm cá.
Món chính là Cơm cá sốt chua ngọt ăn kèm với bì ngòi.
Món khai vị là Sa lát kiểu Thái.
Món tráng miệng là một quả chuối.
Ngoài ra trên khay ăn còn có bánh mì và bơ để ăn kèm.
Đồ uống được phục vụ sau khi khay ăn được phát.
Lần này thì mình đã gọi một ly nước táo.
Cảm nhận của mình về phần ăn này đó là suất ăn khá đầy đặn và hấp dẫn. Về hương vị và khẩu vị thì ngon khỏi bàn. Nói chung là mình khá ấn tượng với khay ăn này và mình đã "chén sạch" mọi thứ trên khay ăn :D
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Khung cảnh khoang khách
Trong túi ghế phía trước gồm có: một túi nôn, một tờ hướng dẫn an toàn bay, một cuốn tạp chí của Vietnam Airlines mang tên Heritage Fashion, và một tờ thông tin về hệ thống giải trí trên máy bay mang tên LotuStar.
Sau hơn 3 tiếng bay, máy bay bắt đầu hạ độ cao và chuẩn bị để hạ cánh.
Và khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước Indonesia dần xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Hạ cánh
Tổng kết lại chuyến bay ngày hôm nay: Quá trình check-in diễn ra hơi lâu do phải đứng xếp hàng một lúc, nhưng bù lại, quá trình lên máy bay diễn ra nhanh chóng, và chuyến bay được khởi hành đúng giờ. Đồ ăn trên những chuyến bay quốc tế là một trong những điều mình ưng nhất khi bay cùng Vietnam Airlines, và suất ăn trên chuyến bay đã không làm mình thất vọng. Đây chính là điểm cộng lớn nhất cho chuyến bay. Ngoài ra, tiếp viên cũng rất nhiệt tình, thân thiện và niềm nở trong suốt chuyến bay. Chung quy lại, mình đã có một chuyến bay thoải mái và thú vị. Không những thế, trở thành một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm đường bay này cũng là một kỉ niệm đáng nhớ đối với mình 🆒
Giây phút đặc biệt và được mong chờ nhất chuyến bay cũng đã đến. Đó là nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng tới Bali (water salute)
Rời khỏi máy bay
Chào mừng mọi người tới Nhà ga Quốc tế, sân bay Quốc tế Ngurah Rai, đảo Bali, Indonesia.
Khi vừa bước vào nhà ga, hành khách đã nhận được sự chào đón từ đại diện hãng tại Bali cũng như thưởng thức những điệu nhảy truyền thống của đảo Bali. Ngoài ra cũng có khá đông phóng viên có mặt tại sân bay để đưa tin về sự kiện này.
Trước khi chuyến bay hạ cánh thì một buổi lễ khai trương đường bay đã được diễn ra tại sảnh đến sân bay Ngurah Rai.
Và sau khi hạ cánh, lễ chào đón phi hành đoàn đầu tiên của Vietnam Airlines tới Bali đã được diễn ra.
Hành trình của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D