Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Ảnh] Một vòng An Giang mùa nước nổi - Hữu Trường chụp bằng Oppo Reno 2

blueJune
4/11/2019 8:49Phản hồi: 51
[Ảnh] Một vòng An Giang mùa nước nổi - Hữu Trường chụp bằng Oppo Reno 2
Camera Tinhte xin giới thiệu loạt ảnh của bạn Hữu Trường, một người chụp ảnh tự do và là thành viên Camera Tinhte. Bạn chụp ảnh đời sống sinh hoạt trong dịp đi An Giang nhân dịp mùa nước nổi. Dưới đây là hình ảnh và chia sẻ chuyến đi của bạn. An Giang luôn là một trong những vùng đất được rất nhiều anh em thích chụp ảnh đời thường, du lịch trải nghiệm yêu mến. Họ yêu cái sự chân chất, mộc mạc đến từ con người. Yêu những nét văn hoá, lối sống dân dã mà đậm đà vị của vùng đất phù sa. Yêu những khung cảnh có phần lãng mạn, đậm chất thơ, luôn ẩn mình và chờ đón những kẻ đang thực sự tìm kiếm vẻ đẹp ấy.


Video một vài cảnh đó đây ngẫu hứng

Dưới đây là những chia sẻ ảnh và chú thích của bạn Hữu Trường. Xin giới thiệu và mời anh em!


Tranh thủ những ngày cuối cùng của mùa nước nổi, là đặc sản của miền Tây sông nước nói chung và An Giang nói riêng. Mình thực hiện chuyến hành trình khám phá, chụp ảnh để lưu giữ những ký ức ngọt ngào và thi vị ở chốn đây. Xin chia sẻ với anh em Tinh Tế.


Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00001.jpg Sau chuyến xe đêm, mình có mặt tại chợ Châu Đốc- An Giang tầm 4h sáng. Đi loanh quanh dạo phố thì tìm được một quán cà phê “nhà cổ” rất đẹp, chụp cái ảnh rồi vào nhâm nhi ly cà phê sáng.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00002.jpg
Trời đã sáng hơn một chút, mình tranh thủ ra bờ sông để chụp ảnh bình mình. Gió se lạnh, tiếng chim vọng xa, tiếng đò máy, đâu đó vọng đôi ba câu chào nhau buổi sáng, thật nhẹ nhàng làm sao.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00003.jpg
May mắn là mặt trời lên đẹp quá, chỉ biết chống cằm mà ngắm thôi.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00004.jpg
Người dân ở đây thường dậy rất sớm để đi làm. Chị gái này vừa lái chiếc đò sang sông để đưa con đi học, sau đó chuẩn bị dụng cụ làm việc để bắt đầu một ngày mới.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00005.jpg
Cô bé đang phụ mẹ bán “bún cá” trước giờ đi học. Mình cũng làm một tô, quả thực là ngon như lời đồn “đặc sản bún cá Châu Đốc”

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00006.jpg
Cũng không quá khó để giải thích tại sao bún cá lại ngon và là đặc sản ở đây, bức tượng “Cá” này được coi là một phần của câu trả lời nè.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00007.jpg
Mặt trời lên cao rồi, mình vào khu chợ Châu Đốc để dạo phố và chụp ảnh. Quan sát một lúc thì thấy ở đây sử dụng xe đạp kéo rất nhiều, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như chở khách, chở hàng..trông rất thú vị.
Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00008.jpg

Quảng cáo


Mình thích kiểu bê đồ ăn như thế này, trông quá nghệ haha.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00009.jpg
Những con hẻm ở đây quá đẹp, với ánh sáng và kiến trúc như hoà quyện vào nhau.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00010.jpg
Một người thợ sửa đồng hồ đang tỉ mỉ qua từng thao tác.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00011.jpg
Trên đường rời trung tâm để khám phá những vùng đất xung quanh, vô tình thấy cảnh rất dễ thương này của người dân ở đây.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00012.jpg
An Giang là vùng đất khá đa dạng tôn giáo, với nhiều công trình kiến trúc đẹp và lâu đời. Mình ghé thăm nhà thờ Masjid Jamiul Azhar là một trong những thánh đường lớn nhất tại An Giang, thuộc địa phận xã Châu Phong. Được xây dựng từ năm 1959, thánh đường trải qua nhiều đợt trùng tu và lớn nhất là vào năm 2012. Với mái vòm, biểu tượng trăng lưỡi liềm và các kiến trúc rõ nét Hồi Giáo, công trình này được coi là một trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Việt Nam.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00013.jpg
Chân dung của cậu bé tại thánh đường.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00014.jpg

Quảng cáo


Cảnh quan rất đẹp xung quanh thánh đường.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00015.jpg
Những đứa trẻ đang tung tăng trên đường vào lớp, ở một trường tiểu học bên cạnh thánh đường.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00016.jpg
Chụp cho tụi nó một vài cái ảnh chân dung lưu niệm, sau này xuống còn có ảnh để khoe nữa 😁.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00017.jpg
Một phần cảnh quan của An Giang mùa nước nổi, nhìn từ đỉnh bà chúa núi Sam. Nước đã rút bớt và lộ ra những mảng cánh đồng, chứ đúng ra là chỉ nhìn thấy đồng “trắng trời” thôi.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00018.jpg
Một cặp đôi đang tình cảm ngắm cảnh cùng nhau, bên cạnh mình.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00019.jpg
Bạn mình cứ bảo nếu mà xuống An Giang vào mùa nước nổi thì nên đi rừng Tràm Trà Sư. Mình đã đến, và thực sự ấn tượng với bức tranh này ! Bèo xanh phủ kín rừng tràm, quá là đã.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00020.jpg
Không thể không gọi món “cá linh” và bông điên điển khi ở đây được đâu nha !

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00021.jpg
Cả một cánh đồng sen rộng mênh mông bên cạnh rừng Tràm Trà Sư.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00022.jpg
Hồ “Búng Bình Thiên”, đây là hồ nước ngọt lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long. Khó có thể mà bỏ qua địa điểm rất đẹp, cùng nhiều hoạt động sinh sống thú vị của người dân xung quanh hồ.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00023.jpg

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00024.jpg Những đứa trẻ thoả thích tắm hồ sau giờ học, hầu như trẻ ở đây đứa nào cũng biết bơi cả.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00025.jpg

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00026.jpg
Đường dọc bên hồ, với ánh chiều vàng len lỏi qua từng bụi cây.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00027.jpg

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00028.jpg Những ngôi chùa của người Khmer ở đây cũng là thứ rất đặc biệt. Với những chi tiết và màu sắc đẹp mắt, mình được biết thì những chú sư trẻ ở đây sẽ phụ xây dựng chùa trong thời gian đi tu của mình.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00029.jpg
Ở sau mỗi khu chùa sẽ có một hồ sen lớn, các chú sư sẽ tắm ở đây luôn.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00030.jpg
Phải chạy về phía Tịnh Biên, những cánh đồng thốt nốt sẽ xuất hiện để anh em tha hồ ngắm, và không quên thưởng thức uống nước thốt nốt ở đây nữa chứ.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00031.jpg

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00032.jpg
Những cây thốt nốt với hình dáng rất đẹp.

Oppo_Reno_2_An_Giang_Camera.tinhte.vn00033.jpg
Chiều tàn, những chuyến đò vẫn còn hoạt động, đưa người dân qua từng khóm nhỏ, đưa mình tới những giây phút thực sự bình yên.

_____________________________
Camera Tinhte luôn khích lệ anh em thích chụp hình, chụp chuyện hình, chia sẻ cho mọi người theo cách riêng của anh em. Anh em có thể up bài hoặc cần nhắn riêng cho mình hoặc các mod để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tình quá !
Chụp đẹp thế này mua làm quái gì samsung 2 mấy triệu @Florentino nhờ
@Chạt Phích thì 20 mấy triệu sẽ đẹp hơn
withu29
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nói thật, mình hiểu phải sống vì nghề nghiệp. Có thực mới vực được đạo. Nhưng có bao giờ bạn hối hận vì đã không mang theo mình máy ảnh cho những khung "giờ vàng" như thế.
Bạn cho mình câu trả lời sau 1 thời gian nữa nhé
Cảnh chỗ tỉnh lẻ thấy đơn sơ mộc mạc, ngắm cảnh thấy bình yên, ko như thành thị đông đúc chật hẹp😃
@Barbatos Lên thành thị sống mới thấy nhớ cái sự thanh bình này 😃
yeusaigon
TÍCH CỰC
4 năm
@Barbatos Vì mưu sinh ai cũng lên thành thị chứ không phải chỉ ngắm cảnh đẹp rồi đói à bạn
denpha
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sông nước miền Tây, xem mà nhớ quê quá!!!
Ảnh nhiễu với nhòe quá, chán thật. Được cảnh đẹp. 😃
Ảnh đẹp thật. Miền Nam thực sự rất đẹp. Ước gì được vào đó và dc 1 vài mem tinh tế đưa đi chơi.
ruacon86
TÍCH CỰC
4 năm
@lamtien338 Vào đi
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@lamtien338 Vào đi bác, người Nam thật thà chất phác lắm, đi 1 mình ok phết!
Liên tục là bài về Reno2 và nó vẫn ế chỏng chơ 😆)
@hoangtrinh8282 Ế nên mới liên tục đó bác 😃
Cảnh quê yên bình, đẹp quá !
amio1st
TÍCH CỰC
4 năm
Thấy máy nì chụp tạm tạm. mày sắc tái tạo ko đã lắm.
g_p3
TÍCH CỰC
4 năm
Né....
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
về qê cảnh đẹp và thấy dc cảm giác thanh bình quá, 😃😃
có ai chung ý kiến là con này chụp hình thường quá ko 😁
màu sắc lên ko đẹp, ảnh ko nét nhất là trong các môi trường ánh sáng yếu và ngược sáng, cảm giác như đẩy độ sắc nét lên cho có độ nét vậy, anh em nhìn bức đầu tiên sẽ thấy là chỗ có ánh sáng thì hình có vẻ khá nét nhưng chỗ tối hơn thì quá mờ; ảnh bệt bệt thiếu chi tiết màu sắc thì có vẻ hơi rực nhưng ko thật và dải nhạy sáng hình như cũng thấp
điểm cộng duy nhất là thấy khử nhiễu tốt, tóm lại ko đáng giá flagship và nước ảnh có vẻ còn thua em nokia 7.2 :rolleyes:
Peaceful
caphe17
TÍCH CỰC
4 năm
So với con 6s plus của tôi chỉ là muỗi =))
@caphe17 Mình đang dùng 6+ plus thấy đâu có thế =))
caphe17
TÍCH CỰC
4 năm
@blueJune Con 6s plus mình dùng hơn 4 năm rồi đây bác..

caphe17
TÍCH CỰC
4 năm
@blueJune Mình đính kèm hình đó mà k đc bác ơi. 😃
chất lượng ảnh 6,5/10.
cảnh đẹp nhưng chất lượng màu ảnh nhìn chán
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@hung.nexus nhợt nhạt y chang anh Sony Xperia 😁
Nếu bác thử phơi thêm 3-5s nữa thì sao nhỡ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019