Bọn chạy xe SH ngoài đường cứ nghĩ mình là bố thiên hạ, trong khi não thì ngắn, vi phạm luật giao thông. Nói thật chưa găp thực thể nào chạy xe đó mà chạy giống con người.
@kumam00001
Bác gắt quá, e đi đường tuân thủ nghiêm chỉnh hết, bác cũng nên chừa chừa ra 1 ít thành phần còn tốt chứ, gom hết vậy có đánh đồng quá k bác 😁
@barrettroyal
Bạn có khả năng đọc hiểu Tiếng Việt chứ, mình có nói rõ là "chưa găp thực thể nào chạy xe đó mà chạy giống con người" có nghĩa là chỉ những người mình đã gặp và đánh giá cách tham gia giao thông của họ mà mình thấy, ok chứ?
@Npnex2212
cả 2 bạn ạ, hôm qua gặp thằng kia chở 2 đứa con 1 bà vợ, chạy SH, từ trên lề đâm xuống đường mém đụng mình rồi, xong hồi thấy vượt đèn đỏ =))). Trước đây mình cũng nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng riết rồi thấy nó k trùng hợp nhiều vậy được.
hồi xưa mua chiếc SH đi đâu cũng thấy oai oai, nhất là tự tin khi đi gặp mấy e xì tin bé hột lu hột lựu. Từ ngày đi ô tô rồi thấy xe máy nào cũng là chiếc xe máy thôi, không còn quá quan trọng nữa. có tiền để dành mua sữa mua tã cho con tốt hơn là lên đời chiếc xe kkk
@maxxis9999
Xe máy nó có cái tiện của nó bác ah, mà khi có tiền rồi độ an toàn phải cao dù xe máy, từ ngày mua nhà ở trung tâm chả buồn đụng vào ô tô nữa, đánh xe ô tô ra thì xe máy tới nơi rồi, lay hoay tìm chỗ đỗ thì đi xe máy đã ăn xong rồi