Trải nghiệm bay Bamboo Airways từ TPHCM đi Hà Nội trên Airbus A320: Chất lượng đang đi xuống?

Vinavia
12/10/2019 10:41Phản hồi: 10
Trải nghiệm bay Bamboo Airways từ TPHCM đi Hà Nội trên Airbus A320: Chất lượng đang đi xuống?
Chào mọi người, và mình đã trở lại để gửi tới mọi người một bài viết kèm video trải nghiệm bay nữa. Lần này, mình sẽ trải nghiệm bay từ TPHCM đi Hà Nội cùng Bamboo Airways trên máy bay Airbus A320. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh. 😁



Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết.

Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga Nội địa Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Screenshot_20191012_153042.jpg
Screenshot_20191012_153051.jpg


Hãy cùng mình vào bên trong nhà ga.
Screenshot_20191012_153118.jpg

Sảnh chính của Ga đi.
Screenshot_20191012_153131.jpg

Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu QH206 đi Hà Nội. Giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 17h45.
Screenshot_20191012_153146.jpg

Khu vực làm thủ tục check-in của Bamboo Airways tại sân bay.
Screenshot_20191012_153152.jpg
Screenshot_20191012_153217.jpg

Sau khi đã có trong tay thẻ lên máy bay khá bắt mắt của hãng, mình xếp hàng để làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Screenshot_20191012_153251.jpg

Quảng cáo



Do mình bay vào đợt nghỉ lễ nên là phải xếp hàng khá lâu mới tới lượt mình kiểm tra an ninh.
Screenshot_20191012_153316.jpg

Cuối cùng sau khoảng 25 phút, mình đã vào được bên trong khu cách ly. Bây giờ mình sẽ lên lầu để ra cửa khởi hành của chuyến bay này.
Screenshot_20191012_153342.jpg

Bên trong khu cách ly Nhà ga Nội địa sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông đúc, đặc biệt vào những giờ cao điểm trong ngày.
Screenshot_20191012_153400.jpg Screenshot_20191012_153349.jpg

Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa 12, và đây là cửa lên máy bay bằng xe buýt.
Screenshot_20191012_153355.jpg

Quảng cáo



Đã đến giờ lên máy bay và hành khách được gọi lên ra cửa lên xe buýt để ra máy bay.
Screenshot_20191012_153519.jpg Screenshot_20191012_153535.jpg

Máy bay sử dụng cho chuyến bay này là chiếc Airbus A320 mang số hiệu TC-FBO. Chiếc máy bay này được đưa vào khai thác từ tháng 4 2012, tính đến nay đã khai thác thương mại được 7,5 năm. Điều đặc biệt là chiếc máy bay này được thuê ướt từ hãng Freebird Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ.
Screenshot_20191012_153605.jpg
Screenshot_20191012_153616.jpg

Lên máy bay
Screenshot_20191012_153624.jpg Screenshot_20191012_153629.jpg

Ghế ngồi của mình trên chuyến bay này là 9F.
Screenshot_20191012_153638.jpg

Khoảng cách để chân hơi chật, đặc biệt khi duỗi thẳng chân.
Screenshot_20191012_153644.jpg

Bàn ăn
Screenshot_20191012_153656.jpg

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.
Screenshot_20191012_153716.jpg Screenshot_20191012_153708.jpg

Sau khi tất cả những hành khách đã lên máy bay hết thì video hướng đã an toàn bay được trình chiếu trên màn hình. Một điều thú vị đó là video hưỡng dẫn an toàn bay này là của hãng Freebird Airlines, và có phụ đề tiếng Việt để cho hành khách Việt Nam có thể hiểu được.
Screenshot_20191012_153729.jpg

Khoảng 20 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng.
Screenshot_20191012_153742.jpg Screenshot_20191012_153748.jpg

Cất cánh
Screenshot_20191012_153757.jpg IMG_20190427_175839.jpg IMG_20190427_175847.jpg

Khi máy bay bắt đầu bay bằng, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp dần hiện ra bên ngoài cửa sổ.
Screenshot_20191012_153812.jpg
IMG_20190427_180936.jpg

15 phút sau khi cất cánh, suất ăn bắt đầu được phục vụ.
Screenshot_20191012_153818.jpg

Và đây là phần ăn mình nhận được.
IMG_20190427_181300.jpg

Món chính trên khay ăn đó là Bánh mì chà bông gà và trứng cút.
Screenshot_20191012_153824.jpg Screenshot_20191012_153834.jpg

Món tráng miệng là một miếng xoài và một miếng ổi.
Screenshot_20191012_153853.jpg

Về đồ uống, ngoài trà và cà phê, chỉ có 2 loại đồ uống được phục vụ đó là nước khoáng và coca, và mình đã gọi 1 ly coca.
Screenshot_20191012_153908.jpg

Vì chuyến bay này được thực hiện trước giờ ăn tối, nên suất ăn nóng không được phục vụ trên chuyến bay này. Suất ăn trên chuyến bay này không có gì đặc biệt lắm. Món chính của suất ăn này khá ổn.
Screenshot_20191012_153914.jpg

Sau khi mình đã ăn xong và tiếp viên dọn khay ăn thì bên ngoài trời, màn đêm dần buông xuống và bóng đêm dần bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Screenshot_20191012_153920.jpg Screenshot_20191012_153934.jpg

Khung cảnh khoang khách
Screenshot_20191012_153939.jpg

Trong túi ghế phía trước gồm có: 1 cuốn tạp chí của Bamboo Airways mang tên LOOK, 1 tờ hướng dẫn an toàn bay, và 1 túi nôn.
Screenshot_20191012_153953.jpg

Sau khoảng 1 tiếng 25 phút bay, máy bay hạ độ cao và hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài. Và bên ngoài cửa sổ lúc này là khung cảnh buổi tối trên vịnh Bắc Bộ. Khà là đẹp một cách lung linh và huyền hảo.
Screenshot_20191012_153947.jpg

Trước khi hạ cánh luôn là lời cảm ơn và lời chào của tiếp viên. Đây là điều mình thích nhất khi bay Bamboo Airways :D
Screenshot_20191012_153958.jpg Screenshot_20191012_154008.jpg

Hạ cánh
Screenshot_20191012_154014.jpg

Tổng kết lại chuyến bay ngày hôm nay: Mình hơi thất vọng về suất ăn trên chuyến bay này, không phải là vì mình không được thưởng thức suất ăn nóng, mà bời vì suất ăn không có gì nổi bật, đặc biệt là món chính. Bánh mì được phục vụ chỉ mới dừng lại ở mức ăn tạm được, còn để nói về độ ngon thì chưa đạt. Điểm cộng của chuyến bay này đó là sự chuyên nghiệp và thân thiện của tiếp viên. Đó cũng chính là điểm mạnh lớn nhất của hãng so với các hãng khác. Ngoài ra thì chuyến bay được khởi hành đúng giờ và không bị delay.
Screenshot_20191012_154019.jpg

Rời khỏi máy bay
Screenshot_20191012_154029.jpg Screenshot_20191012_154036.jpg Screenshot_20191012_154043.jpg

Hành trình lần này của mình được kết thúc tại Nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D
Screenshot_20191012_154051.jpg

10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy là ổn rồi, ý bác đi xuống là sao nhỉ?
@ntdieu như bao hãng khác chứ có mie gì, đặt tiêu đề rõ mùi VNA hay VJ bơm!
boyhjphop28
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này rõ ràng không phải chỉ riêng Bamboo, nếu không bay vào giờ ăn chính thì đâu được bữa ăn. Bản thân bác cũng ghi rõ ràng kia mà.
Còn nhìn qua Vj thì phải mua, VNA thì nó còn đang cắt bớt suất ăn trên những chặng bay ngắn kìa.
Bamboo giờ cá nhân tôi vẫn thấy Ok nhất đấy
Sau trải nghiệm đi máy bay chật hơn cả xe khách thì mình không bao giờ chọn bamboo nữa.
20190508_145149.jpg
boyhjphop28
ĐẠI BÀNG
4 năm
@KemlyExpress Mình thấy Bb còn rộng hơn Vj ấy. Bác cao bao nhiêu thế. Em 1m75 hơn còn thoải mái mà
@KemlyExpress Chân bác dài thế, ước mong của bao người đó
@boyhjphop28 em có 1m7, ngồi chạm lưng rồi đấy bác.
@ntdieu chân em ngắn mà bác, có 1m7, nhưng ko biết máy bay loại gì mà chật thế.
hoang260398
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình bay chuyến QH1422 từ Đà Lạt vào Hà Nội. -Mặc dù bay vào giờ ăn chính (10h - 12h trưa) nhưng được phục vụ một bánh mì còn bé và tệ hơn của chủ thread, đồ ăn nhẹ là sữa chua Vinamilk thay vì hoa quả.
-Các tiếp viên đúng là chuyên nghiệp thật, tiếp viên nước ngoài đi kèm với tiếp viên VN để hiểu và đáp ứng các nhu cầu của khách Việt.
- Tuy nhiên máy bay có vẻ khá cũ, lúc hạ cánh liên tục chao đảo 2 bên (kb do trình phi công yếu hay máy bay cũ) và mình cảm giác bị say hơn rất nhiều so với khi đi VJ vào Đà Lạt
boyhjphop28
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoang260398 Bữa ăn còn phụ thuộc vào quãng đường bay ấy. Mình bay trên 1 tiếng đều được ăn.Chứ bay nhanh quá đâu có kịp phục vụ hết được đâu.
Còn say chắc do máy bay cũ ấy. Mình từng bay ra đã nẵng cũng máy bay cũ long xòng xọc.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019