Mời anh xem qua video và hình mình chụp bằng iPhone 11 Pro Max và GoPro Max. GoPro Max có hai camera quay 360 độ nhưng Bạn quay chưa xử lý được nên mình lấy video từ 1 cam trước. Hình ảnh thì chụp bằng iPhone 11 Pro Max.
Cự ly 15km năm nay có nhiều thay đổi so với năm ngoái theo chiều hướng dễ thở hơn và đẹp hơn. Không còn leo dốc đứng ở đoạn đầu cũng như đoạn cuối nữa. Đề ba cái là được đi qua vùng thảo nguyên rộng lớn xung quanh Hồ Suối Vàng và Cây Thông Cô Đơn quá sức đẹp. Sau đó thì kéo dài hầu hết là đi trên nút nhưng không quá cao. Cuối cùng thì là một cú xuống dốc rất mạnh như năm ngoái.
Đây là Thế Anh Đà Lạt. Mình đi ra từ quán ăn và thấy Tuấn Anh đi vào, nhìn nhau cười cái, mình khen nón đẹp và được Thế Anh tặng. Trước đó bọn mình chưa gặp nhau, Thế Anh biết mình trên Tinh tế thôi. Xin cảm ơn.
Cự ly 15km năm nay có nhiều thay đổi so với năm ngoái theo chiều hướng dễ thở hơn và đẹp hơn. Không còn leo dốc đứng ở đoạn đầu cũng như đoạn cuối nữa. Đề ba cái là được đi qua vùng thảo nguyên rộng lớn xung quanh Hồ Suối Vàng và Cây Thông Cô Đơn quá sức đẹp. Sau đó thì kéo dài hầu hết là đi trên nút nhưng không quá cao. Cuối cùng thì là một cú xuống dốc rất mạnh như năm ngoái.
Đây là Thế Anh Đà Lạt. Mình đi ra từ quán ăn và thấy Tuấn Anh đi vào, nhìn nhau cười cái, mình khen nón đẹp và được Thế Anh tặng. Trước đó bọn mình chưa gặp nhau, Thế Anh biết mình trên Tinh tế thôi. Xin cảm ơn.
Đoàn mình đi lấy BIB có mấy bạn lên sớm hơn và mấy bạn lên muộn hơn thì lấy trước và sau. Các cự ly đoàn Tinh tế đi là: 55km, 35km và 15km.
Mình có đăng ký trợ giúp nên ban tổ chức có gửi 4 bạn hỗ trợ mình
Mod Nam Air được các facebooker gọi là Nam Thần hay sugar daddy chạy 35km
Chụp sát hơn cái nón được Thế Anh Đà Lạt tặng
Đi chơi Đà Lạt chút với bạn gái mới quen
Quảng cáo
Điểm xuất phát của cự ly 15km và 75km đẹp như trong mơ, xa xa là hồ Suối Vàng.
HDR tốt nên chỉ cháy phần mây trên trời, mặt vẫn lấy ngon lành.
Ống siêu rộng 0.5x
Chạy 15km năm nay anh em được trải nghiệm những cung đường tuyệt vời, vượt qua các khúc cua trong rừng... trời nắng đẹp và không khí mát, trong lành. Đến chiều thì mới mưa. Nên anh em đi 15km hầu như không bị dính mưa.
Quảng cáo
Bên kia hồ suối vàng là các anh em xuất phát trước mình một chút. Nhìn thực sự thoải mái.
Một vận động viên cố chạy nhanh để bắt kịp đoàn. Nhiều anh em đứng ngắm cảnh, chụp hình mà quên mất mình đang theo một giải chạy bộ nên phải đu theo.
Mình đứng trước một trong các cây thông cô đơn.
Chụp Panorama với cam rộng 0.5x trên iPhone 11 Pro Mã tạo thành hình ảnh siêu thực. Tự nhiên không có cái mũi tam giác như trong hình mà nó thẳng.
Một cặp chụp hình cưới bên cây thông cô đơn. Nắng đẹp, cảnh đẹp nên các cặp sắp cưới đến chụp hình.
Anh này vác con theo một đoạn dài, thật đáng ngưỡng một cho sức khỏe của anh. Mình chạy không thôi đã thấy mệt rồi.
Đi qua sườn đồi, bên dưới là hồ nước cho cảm giác đã gì đâu, không ngột ngạt như ở thành phố đông đúc.
Phân rất tươi, vậy là anh em biết cái đồng cỏ này nó lành mạnh và có sức sống rồi.
Rừng thông trên núi. Phần còn lại tuyệt vời của Đà Lạt. Mong rằng người ta không làm tổn hại nó.
Mình đi với ghệ nên chụp hình ghệ nhiều, anh em thông cảm
Check Point 2, sau khi xuất phát 10km. Đây là đoạn bê tông duy nhất của cự ly 15k LaAn Ultratrail năm nay. Năm ngoái không có và ở một giải chạy trail khác thì đầy đường bê tông. Anh em xem hai link dưới.
https://tinhte.vn/threads/minh-vua-tham-du-chay-trail-15km-da-lat.2873381/
https://tinhte.vn/threads/minh-vua-tham-du-chay-trail-10km-da-lat-chup-bang-galaxy-s10.2929851/
Mình vừa tham dự chạy trail 10km Đà Lạt (chụp bằng Galaxy S10+)
Bọn mình đã có một cuối tuần tuyệt vời khi tất cả mọi người trong nhóm hơn 32 người (mod, nhân viên Khắc Tên, Cafe Tinh Tế...) đều hoàn tất mục tiêu 10km và 21km. Nhiều anh em chưa từng chạy bao giờ cũng tham gia 21km…
tinhte.vn
Sau 3 tiếng 16 phút thì mình cũng về đích. Mình dự định sang năm sẽ tham gia cự ly 35km.
Anh em khác thuộc đoàn tinhte đi 15km cũng về.
Đi lễ chiều T7 thay cho lễ CN sáng hôm sau. Mình thích đi Lễ ở Nhà Thờ Con Gà này.
Sáng Chủ nhật đi check in Đà Lạt
Ngồi nhìn các cháu chụp hình tại quán bánh mì Cối Xay Gió nổi tiếng ở Đà Lạt
Về Bảo Lộc ghé ăn trưa tại quán quen Khánh Thy gặp anh em đội chụp hình giải đang ăn trưa.
Hình ảnh khác: