Tiết kiệm tiền kha khá rồi hẵng đi du lịch, đi cho thoải mái 1 tí, cái gì ko biết, thấy hay còn dám thử. Chứ còn cái kiểu đi mà ko dám xài tiền, ko dám chơi, đi cực khổ thì thôi ở nhà ngủ cho khoẻ.
bico.photo1 @trantruongseven911 đợt tháng 8. mình vs thằng bạn 2 thằng đi hà nội. ms đầu dự tính mỗi thằng tầm 10tr. cuối cùng ra ngoài đó tính vé máy bay. tiền công an bắt các kiểu. tổng cộng chi phí gần 9tr. chia 2 thì thằng chỉ khoản 4tr5. 4tr5 cho 4 ngày 3 đêm ở hà nội chơi thoải. cần gì phải nhiều tiền ms chơi thoải mái đc chứ. . mình dân nha trang. đi đà lạt ở home stay 800k/đem. ăn uống chơi bời đủ kiểu. chưa bao h đi 2 ngày 1 đêm về mà chi quá 1tr. cầm tiền nhiều theo để đề phòng bất trắc thôi chứ chơi thì chả tốn nhiêu cả. trừ khi sáng đi chơi. tối ghé khách sạn massage chơi gái các kiểu
hoangtrinh8282 @trantruongseven911 Chuẩn rồi bạn ạ, đi mà kiểu tiếc tiền thì ở nhà đắp mền ngủ cho ấm. Kk
trantruongseven911 @Duy Luân Ranh giới giữa việc xài thông minh và xài tằn tiền nó khó phân biệt lắm mod ơi. Chẳng hạn như việc đầu tiên là bay vào sáng sớm là mình không đồng ý rồi. Bớt được vài chục mà phải dậy từ sớm, chuẩn bị, chờ đợi, lên máy bay, rồi sau 1 chuyến bay dài lại phải xách mông đi chơi thì mệt lắm. Mình sẽ bay buổi chiều tối, tới nơi ngủ 1 giấc rồi mai đi chơi cho khoẻ, thế mới là du lịch chứ.
Duy Luân @trantruongseven911 Ý mình cho vụ bay sáng sớm là vì mình muốn bay như thế, tiết kiệm là một cái bonus cộng thêm thôi. Để tới nơi còn đi chơi. Chắc bạn không dậy sớm quen, chứ việc dậy sớm với mình và nhiều người khá là bình thường.
AĐÙMEN @bico.photo1 Vãi bác, tiền home stay ngốn hết 80% chi phí đi chơi, bác ngủ thôi mờ ác thế, cái này chắc bác đi ngủ là chính, chơi là phụ nà... haha