Trước có lần được cty tài trợ cho mấy chục ae sang Thái chơi, đi AirAsia
Chả biết do đi vé free hay do máy bay bị ăn bớt nguyên vật liệu như công trình ở 1 số tỉnh thành nào đấy mà cảm giác bay không khác gì mình đi xe bus hàng ngày, khác cái là không bắt khách dọc đường thôi, mình lại ngồi cuối nên thỉnh thoảng lại rung 1 phát làm giật mình. Xong ngay đằng sau là chỗ cho các tiếp viên ngồi tán dóc với nhau ( nói thế chứ các chị nhìn rất mượt,múp như hoa quả bán trong VinMart và rất quan tâm đến hành khách), nhưng khổ cái là mùi nước hoa của các chị làm mình đau đầu,quay như hít phải thuốc lào vậy
Thông tin thêm cho các bạn ngoai airasia đi malay, fly scoot đi sing còn các hãng giá rẻ:
- cebu pacific đi philippines
- Thai airasia, thai lion air, nokair đi Thái
- twayair, jinair, airbusan, jejuair, eastarjet đi Hàn
- Hong Kong Express Airways đi hồng kông
- malindo,Fire Fly đi Mã lay
- Lion Air đi indo
Đây là cá hãng có chuyến bay đến việt nam, tùy khu vực có các hãng giá rẻ khác nữa.
trước kia mình thường đi du lịch bằng VietJet nhưng sau khi bị delay quá nhiều mình đã bỏ ngay hãng này ra ngoài danh sách, dù có rẻ đến đâu:
1. Những chuyến sau 4h mà ở các sân bay nhỏ như Huế, Vinh, Liên Khương thì coi như là bị chuyển xuống 9, 10h khuya là bình thường, xui thì xuống 1, 2h đêm
2. Vì chuyện delay quá thường xuyên & quá lâu mà phải vật vạ ở sân bay, đôi lúc nhiều người còn bị nóng sốt, coi như nguyên chuyến du lịch dù có vui đến đâu cũng tiêu tan.
3. Nếu trễ checkin, cho dù là 1 phút, thì vé cũng bị hủy, ko có chuyện được bù hay giảm giá khi mua chuyến sau. Ít nhất vé VN airline cũng còn cho giảm giá vé / miễn phí. Các bạn lưu ý là tuy mua vé cho pháp đổi vé khi bị trễ chuyến thường mắc hơn 200k nhưng đó thực sự đáng giá nếu bạn bay mà có con nhỏ / kẹt xe / lạc đường thì bạn sẽ thấy tiện như thể nào.
Mà nói thiệt mình cũng ko hiểu cái quy định "check in trễ" này tại sao lại quá khắt khe, trong khi hãng thì lại delay liên tục, ví dụ:
Bạn bay chuyến 4h chiều, bạn phải tới quầy làm thủ tục trước 3:30. Nhưng nếu bạn tới lúc 3:35 thì coi như vé của bạn đã bị hủy, cho dù chính chuyến bay đó bị delay tận 10h đêm :|:|
Mình đã bị hủy vé bới lý do kẹt xe ngay tại cửa ngõ sân bay
Bay nội địa bên Thái mình có bay của Thai Lion Air, cũng thuộc dạng giá rẻ mà thấy tốt hơn so với VJ ở VN mình (VJ mình chưa bay bao giờ, mà nghe mọi người review 😁)
Đi công tác công ty chủ yếu mua vj thấy bình thường, mình so với vna cũng vậy do ko có nhiều hành lý. Bamboo đi trong nước cũng có cái bánh mỳ với chai nước. Bánh mỳ được xử lý ít mùi. Đi VJ với jester sợ nhất mùi mì tôm.
Thấy mấy bạn chê chứ mình thấy Vietjet và Jetstar bay nước ngoài ít khi nào delay như trong nước 😁. Thường thì bây giờ đi tour nước ngoài người ta thường book mấy hãng giá rẻ như VJ, Jet, Air Asia, Scott, Malindo...
trước khi đặt vé bay đến đâu mình thường hay vào skyscanner để check xem ngày định bay có hãng nào/hành trình nào rẻ nhất để bay, sau đó vào trang chủ của hãng đó để đặt vé. Cách này bay ở nước ngoài khá tốt do có rất nhiều hãng bay, VN mình thì hạn chế hơn nhưng cũng ok