Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phong cảnh thiên nhiên Nhật Bản đầu thu

xversion1
8/11/2019 12:49Phản hồi: 23
Phong cảnh thiên nhiên Nhật Bản đầu thu
Văn dốt chữ nát sịp rách nên em vào phần ảnh luôn, khỏi cần dẫn dắt visa vi dủng rồi kinh nghiệm dài dòng mà em biết thừa không ai thèm đọc.

Khu vực thác Nachi

1. Một đoạn đường mòn Kumano Kodo, đoạn này có nhiều cây 800 tuổi.


2. Chùa 3 tầng (có thang máy)


3. Thác Nachi


Vài cảnh chộp được trên tầu điện ở khu vực thành phố Toyama. Trên đường cũng có nhiều cảnh đẹp khác nữa nhưng em chụp từ trên tầu bị nhòe hết.

4.


5.
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Khu đầm lầy trên cao Midagahara. Khu này chủ yếu là cỏ vàng và view rộng.

6. Một góc toàn cảnh


7. Đến ngắm lá vàng mà nó rụng hết còn trơ khấc cành


8. Làm tí hoa cỏ xóa phông cho nó đíp
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Khu đỉnh núi Murodo

9. Cỏ vàng thâm tuyết trắng trời xanh


10. Đây khả năng là khu nhà nghỉ chục củ tìm thấy trên Booking nhưng không chắc lắm.


11.


12.


13.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
14. Ao Midoriga


15. Ao Mikuriga


16.


17.

Chỗ này em đang định nhẩy xuống tắm cho nó mát thì bị một nhấp ảnh gia đang phơi sáng ngăn lại.
nhìn thật hùng vĩ, phải nói là tuyệt vời
Hình như ở Nhật thì chùa nào cao đều có thang máy thì phải, lúc đầu mình đã rất ngạc nhiên . Nghỉ chắc chỉ ở tỉnh này mới có ,cho đến khi thấy được bài viết này.
image.jpg
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
@Lưowng Nguyệt Hiền Long Hình như xây sau này mới có thôi bác, mấy cái cổ thì em thấy ko có.
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
úp hình nửa vời, độ phân giải thấp quá, đã chia sẻ thì úp luôn hình gốc cho người ta soi
Cảnh đẹp quá.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
18. Mấy cái vũng dưới kia gọi là Ao Máu, nhưng mà em thấy không thấy đỏ lắm, chắc chưa đến ngày.


19. Chỗ này gọi là Thung lũng địa ngục, khí từ núi lửa vẫn phun liên tục


20. Trước là được xuống tận nơi thăm quan nhưng chắc sợ khách một đi không trở lại nên giờ đã bị cấm


21. Xa xa có căn nhà không biết là nhà ai


22. Ở đây chắc sướng
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
23. View từ Daikanbo


24. Từ Daikanbo có cáp treo đi xuống thấp gần chân núi là Kurobedaira


25. View từ Kurobedaira


26. Vẫn từ Kurobedaira nhưng quay hướng khác thì lại là một quang cảnh khác


27.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Khu vực đập Kurobe

28. Trời đã về chiều


29.


30.


31. Đập này khá to, các bác có thể so sánh tương đối với đầu người lô nhô ở cạnh dưới phải của ảnh


32. Lãng mạn luôn


33.


34.


35.
travelus
ĐẠI BÀNG
4 năm
Du lịch Nhật Bản mình thấy những chổ nên đi thì có Osaka, Kyoto, nara, (Tokyo) Hiroshima, kobe
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Ga Ogizawa

36. Ga này bình thường chẳng có gì nhưng vào thu thì lại đẹp


37.


38.


39.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Kamikochi, là một nơi sơn minh thủy tú phong cảnh hữu tình. Em đi vào một ngày mưa âm u mà vẫn thấy đẹp.

40. Ao Taisho


41.


42.


43. Đi bộ trong rừng từ khung cảnh này sang khung cảnh khác rất thú vị


44.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
45.


46.


47.


48.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
49.


50.


51.


52.


53.


Rất tiếc là đến được khu vực cầu Kappa thì trời mưa nặng hạt nên em không đi tiếp được đến những chỗ đẹp hơn như ao Myojin.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Khu Ngũ Hồ núi Phú Sĩ

54.


55. Ở đây sương mù rải rác, nắng khắp nơi


56. Đường lên chùa Chureito


57. Chùa Chureito


58. Chùa Chureito và núi Phú Sĩ
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Phú Sĩ từ những vị trí khác

59.


60.


61.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Kyoto với những hình ảnh đã quá quen thuộc xuất hiện hầu như khắp các trang du lịch, review về Nhật Bản.

62. Rừng trúc, lối chính là rừng người nên em đành chụp xung quanh


63. Đền nghìn cột nổi tiếng. Em biết đến ngôi đền này qua hình ảnh gần như tương tự: một đạo sĩ áo trắng quay lưng bước đi trong một con đường cột gỗ đỏ khắc chữ tầu. Em có nằm mơ cũng không ngờ đến đây em lại gặp một cảnh tượng gần như y chang. Không biết ở đây ngày nào cũng có đạo sĩ đi lại như vậy hay là do em gặp may đến đúng ngày lễ bái gì đó. Bộ lễ phục gọi là tịnh y, thường dành cho người tiến hành nghi lễ, nhưng đôi khi người tham dự cũng mặc.


Nói một chút về tôn giáo ở Nhật. Trước khi Phật Giáo du nhập, người Nhật có một tôn giáo lâu đời gọi là Thần Đạo, cũng gần như kiểu thành hoàng các thứ ở mình, chủ trượng mọi vật mọi sự đều có thần cai quản. Nhìn bề ngoài cũng cúng bái lễ lạc cứ tưởng là Phật Giáo nhưng lại không phải (lại có tý giống Việt Nam toàn lễ đủ thể loại thần Phật, gặp gì cũng lễ cũng xin) mặc dù ngày nay 2 đạo này cũng pha trộn ít nhiều. Shrine là từ tiếng Anh để chỉ đền của Thần Đạo, temple dùng cho đền/chùa của Đạo Phật. Đặc điểm chính của shrine là có cổng Tori, bước qua cổng Tori là bước vào nơi linh thiêng của thần, nên ở Nhật rất nhiều cổng Tori khắp đất nước, và các Shrine thì không có giờ đóng mở cửa. Còn temple thì có cổng chùa, nhìn cũng hao hao như kiểu Việt Nam, có cửa nên có giờ đóng mở cửa. Nhiều chỗ thì shrine và temple cũng lồng vào nhau.

Đèn nghìn cột này cũng là một địa điểm nghìn người ko khác gì rừng trúc, nhưng vì nó không có giờ đóng mở cửa nên các bác có thể đến bất cứ lúc nào để chụp được ảnh vắng. Đêm nào trăng sáng đến phơi sáng cho nó phê.

63. Còn nếu ko thức khuya dậy sớm được thì các bác vẫn còn cơ hội nếu có thể lực, hầu hết mọi người sẽ tập trung sống ảo ở đoạn sau cổng vào 1 tý. Chỉ cần lên tiếp lên cao là các bác sẽ lại có thể loại bỏ một lượng lớn bánh bèo check-in. Càng cao càng vắng.


64. Cáo trong Thần Đạo là sứ giả của thần, cụ thể ở đây là thần mùa màng Inari (chỗ này gọi là Fushimi-Inari shrine). Các bác sẽ thấy tượng cáo ngay ngoài cổng và còn nhiều nữa nếu đi tiếp. Em gặp được con cáo thật chưa tốt nghiệp này đang ngồi có vẻ buồn rầu.
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
65. Chùa Thanh Thủy


66. Phần sảnh chính đang quây lại sửa, vẫn bán vé vào nhưng sửa nên nên em không vào.


67. Đi lang thang gặp mấy cái hình hay hay


68.


69. Chụp hình để lại 100 yên. Cái việc để hộp đựng tiền rồi ghi giá cho khách tự trả không cần người trông coi đúng là thể hiện ý thức cao. Không như ở mình hở ra là có thằng ra đòi tiền, nhiều chỗ công cộng mà còn có người ra thu tiền như nhà mình. Bảo sao người mình sang nó ăn cắp siêu thị nhiều.


70.


71.


72.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019