@Nam Air
cám ơn bạn, mình hỏi vì vướng cái là làm việc ở HCM, quê 2 người đều rất xa, về một bên đăng ký thì bên còn lại vẫn phải mang sổ làm xong lại phải về trả sổ, quá khổ, phải chi cho dùng sổ hộ khẩu photocopy thị thực...
Mẹ nó, khốn nạn nhất là phần xin cái giấy độc thân. Lỡ mà ông bà cụ có chuyển nhà qua vài phường vài quận khác nhau là nó hành cho chết mệt. Trong khi rõ ràng là cơ chế 1 cửa, nhưng nó ko tự check lẫn nhau trong cùng hệ thống hành chính nhà nước, mà nó lại bắt mình phải tự đi nhiều lần nhiều cửa. Tốn bao nhiêu thời gian cho mớ thủ tục vô nghĩa.
Có dợ 3 con cháu nội ngoại đủ rồi nhưng thiếu mất nết thôi. Nay mún đăng ký nữa đươc không? Nếu ok thì vui lòng trả lời qua email đừng post lên đây mấc công bả uýnh thía bà luôn. Đã hỏi luật sư tất cả điều bó tay. Đừng chỉ tui ly hôn vả nghe được cúp thùng thiếc hết Hehehehe