đi làm cả tuần được có ngày chủ nhật nằm ở nhà ngủ nghỉ. thế mà thằng nhà đối diện đéo biết mắc quần què gì mà 8-9h sáng bật lên ca tới 1-2h chiều. bà mọe nó hát hay ko nói này hát như đấm vào tai đã thế toàn ca nhạc trẻ nhạc ráp đáng sợ vcl
Là mua thiết bị trái pháp luật chứ không phải phá người ta hát là trái pháp luật ad ơi. Nói qua phải nói lại. Nhiều lúc mình muốn có thời gian yên tĩnh để làm việc học hành mà mấy người kia có để yên, hát như bò rống mà cứ khoái hát thì ad nghĩ sao?
Phá hỏng hẳn wifi và bluetooth của hàng xóm thì còn ý thức tồi hơn cả ông hàng xóm đó, k biết có phạm pháp không nhưng đáng bị khinh bị chửi bị coi thường
Mệt thế. Gốc gác của vấn đề nằm ở chỗ tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh, chứ ko phải vấn đề phá sóng loa bluetooth hay wifi. Luật chỉ cần đơn giản là phạt nhà nào phát tiếng ồn vượt ngưỡng quy định, trong thời gian nào, hoặc có người phản ánh. Vậy là xong. Chứ nói thật là phá sóng ko giải quyết được cái gốc vấn đề đâu, nhà mình toàn hát bằng dàn karaoke, phá thoải mái nhé, mà phá wifi nhà người ta là bất nhân đấy, cứ tưởng tưởng nhà nào cũng phá wifi hàng xóm thì sao nhỉ?