Không biết anh em đã có ai đi dọc dòng sông Mê Kông chảy qua Việt Nam chưa? Mình chưa có dịp đi bao giờ và trước khi có cơ hội đó, mình tranh thủ tìm hiểu và thưởng ngoạn cảnh sắc và con người nơi đây qua cuốn sách ảnh của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền. Ông đã đi qua 4200km sông chảy qua Việt Nam, Campuchia, Lào và Tây Tạng trong 15 năm để ghi lại những gì mình cảm nhận được.
Về Lâm Đức Hiền
Ông sinh năm 1966 bên bờ sông Mê Kông, tại Paksé, Lào. Ông đi theo gia đình mình và sống tha hương sau chiến thắng Pathet-Lào và đã vượt qua sông Mê Kông để tới Thái Lan, sống 2 năm trong trại tị nạn và trốn thoát 2 lần trước khi đến Pháp năm 1977.
Lâm Đức Hiền đã làm việc ở khắp nơi trên thế giới, cả dự án cả nhân lẫn cho báo chí. Ông là nhân chứng của các cuộc xung đột lớn ở thế kỷ 20 và 21 tại Romania, Nga, Bosnia, Chechnya, Rwanda, Nam Sudan và hơn hết cả là I-rắc, nơi ông làm tại đó trong 25 năm. Ông rất quan tâm và tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời ghi lại những ảnh hưởng và phát triển của xã hội đương đại dọc theo bờ sông Mê Kông.
Ảnh của ông được đăng trên nhiều báo chí, sách và đem triển lãm. Ông cũng thắng nhiều giải thưởng như Leica Award, Great European Award của thành phố Vevey,... và giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới (WPP) cho những tấm chân dung "Người I-rắc".
Về Lâm Đức Hiền
Ông sinh năm 1966 bên bờ sông Mê Kông, tại Paksé, Lào. Ông đi theo gia đình mình và sống tha hương sau chiến thắng Pathet-Lào và đã vượt qua sông Mê Kông để tới Thái Lan, sống 2 năm trong trại tị nạn và trốn thoát 2 lần trước khi đến Pháp năm 1977.
Lâm Đức Hiền đã làm việc ở khắp nơi trên thế giới, cả dự án cả nhân lẫn cho báo chí. Ông là nhân chứng của các cuộc xung đột lớn ở thế kỷ 20 và 21 tại Romania, Nga, Bosnia, Chechnya, Rwanda, Nam Sudan và hơn hết cả là I-rắc, nơi ông làm tại đó trong 25 năm. Ông rất quan tâm và tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời ghi lại những ảnh hưởng và phát triển của xã hội đương đại dọc theo bờ sông Mê Kông.
Ảnh của ông được đăng trên nhiều báo chí, sách và đem triển lãm. Ông cũng thắng nhiều giải thưởng như Leica Award, Great European Award của thành phố Vevey,... và giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới (WPP) cho những tấm chân dung "Người I-rắc".
Nhiếp ảnh của Lâm Đức Hiền kể lại câu chuyện của ông, về thời thơ ấu và danh tính. Đó là sự cần thiết vì quá khứ của ông là sự chứng thực đảm bảo rằng sẽ không ai phải chịu đựng những gì mà ông đã từng trải qua.
Trích từ sách ảnh "Le Mékong". Đây là một trong những phong cách hình ảnh nổi bật của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền.
Về sách ảnh Le Mékong
Cuốn sách ảnh của Lâm Đức Hiền được chia làm 4 phần, đưa ta đi thăm thú cuộc sống của người dân dọc theo dòng Mê Kông qua Việt Nam, ngược lên Campuchia, Lào và Tây Tạng. Có thể nói, ta sẽ hiểu rõ về cuộc sống, kế sinh nhai, văn hoá và tôn giáo của con người bên dòng sông nếu xem hết cuốn sách vì đi kèm những tấm ảnh ghi lại chân dung, sự kiện, đó còn là những dòng kể chuyện khá chi tiết của người viết Philippe Franchini.
Bìa và ảnh trích từ sách ảnh "Le Mékong"
Xuyên suốt cuốn sách, tác giả nhắc đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước hay việc đánh bắt tôm cá quá mức đe doạ sự cân bằng sinh thái của dòng sông ở cả 4 quốc gia. Dòng sông Mê Kông là nơi đem lại nguồn sống cho rất nhiều người dân. Họ đánh bắt cá, nuôi tôm, tưới tiêu, trồng lúa, khai thác du lịch, xuất khẩu, xây dựng nhà máy thuỷ điện. Động vật và thảm thực vật ở đây rất da dạng.
Những hình ảnh nhiếp ảnh gia chụp thể hiện rất rõ cuộc sống cũng như văn hoá, tôn giáo của con người sống dọc theo dòng sông. Ở Việt Nam, người Chăm và người Hồi giáo phát triển ở nhiều tỉnh và thành phố, ngoài ra có cả cộng đồng người Khmer. Tại Lào, người dân thờ Phật, họ thiền, cầu nguyện, gửi con cái tới cộng đồng tu viện,... Người Lào và người Campuchia cũng thờ rất nhiều thần, ví dụ như thần Shiva Ấn Độ, thần Hindu Indra, thần Vishnu,.. nhằm nhiều mục đích khác nhau, có thể là để cầu thời tiết, cầu được bảo hộ, cầu bình an,...
Ngoài ra, sách cũng có đề cập vài nét lịch sử về các cuộc đấu tranh triều đại, các cuộc tranh chấp giữa các gia tộc, các cuộc cãi vã về tôn giáo, hay những cuộc đàn áp,... góp phần hình thành nên kiến trúc và văn hoá của mỗi quốc gia.
Quảng cáo
Không chỉ là ảnh chụp, Lâm Đức Hiền xen kẽ vào đó những tấm ảnh polaroid hay hình phong thư mang dấu kỉ niệm và cá nhân. Ấn tượng nhất có lẽ là những tấm ảnh chân dung chụp cận mặt, nhân vật nhìn thẳng vào ống kính được in phủ kín trang sách.
Cách biên tập rất thú vị và độc đáo từ những trang ảnh trích từ sách ảnh "Le Mékong"
Le Mékong hoàn toàn được viết bằng tiếng Pháp nên mình có gặp tí khó khăn trong phần đọc hiểu vì phải sử dụng Google Translate 😁 Tuy nhiên, vì đây là sách ảnh nên chủ yếu mình cảm nhận qua thị giác cũng nói lên được rất nhiều điều rồi. Sách dày hơn 300 trang, cầm nặng tay và có giá $30. Dòng Mê Kông hiện tại đang là vấn đề thời sự báo chí đang nhắc tới trong những ngày gần đây cũng là lý do mình chọn cuốn sách này để giới thiệu.
Giờ mời anh em xem sách qua video để hình dung rõ hơn nhé!
Trích từ sách ảnh "Le Mékong"