thằng cha đó cũng rảnh, như ko kiếm chuyện để đi tù, vì chuyển khoản vô tk nó xong rồi nó giải thích sao về số tiền đó, công an làm việc xíu là cũng khai ra thôi, chưa có kinh nghiệm sao qua mặt công an đc.
Ngủ xã giao. Mới cầm có mỗi ngón tay thôi không thỏa mãn được nên lấy tiền để coi như đền bù tổn thất tinh thần. Hành động tự đền bù đầy tính nhân văn, tinh thần nhân đạo.
Đã dẫn vào nhà rồi thì còn cẩn thận gì nữa =)) Mà ngủ nhờ gì, One Night chứ có vẹo gì đâu.
Có thể nếu mình dẫn gái về đến tận nhà mình thì mình sẽ mất thật, nhưng thôi, mình chấp nhận rủi ro đấy.
Hiệp: hết bà nó ý tưởng để nâng bi cho ịPhone rồi!
Luân: Hold my Mac!
Trong một diễn biến khác, có người vừa trượt vỏ chuối té bể gáo hôm qua, anh em nhớ cẩn thận, chuyển sang ăn táo cả vỏ cho an toàn.