Chụp ảnh vui lắm đã quay trở lại rồi đây. Ở tập này, mình cùng bạn Thuỷ thực hiện loạt ảnh chân dung vui vẻ được chụp bằng chiếc iPhone 11 Pro. Thuỷ là bạn nữ rất cá tính, biết chụp ảnh và thích mấy món nghề nghệ, nên mình chọn vào Bảo Tàng Mỹ Thuật thành phố để dạo chơi và chụp ảnh.
Nói một chút về cách mình sử dụng cụm camera trên iPhone 11 Pro để chụp, có mấy ý chính như thế này:
Nói một chút về cách mình sử dụng cụm camera trên iPhone 11 Pro để chụp, có mấy ý chính như thế này:
- Mình chủ yếu dùng chế độ chụp chân dung giả lập xoá phông, linh hoạt thay đổi được tiêu cự 1X - 2X khi chụp. Sử dụng thêm bộ lọc màu có sẵn để ảnh trông bắt mắt hơn.
- Nhờ có thể điều chỉnh được khẩu độ giả lập trong khi chụp hoặc sau khi chụp, mà việc chọn lựa được độ xoá mờ của background phù hợp với ý độ, trong lúc chụp cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
- Tận dụng ống kính góc siêu rộng để chụp trong không gian hẹp hoặc biến nó trở thành vũ khí làm hình ảnh ấn tượng hơn là dùng ống normal.
- Tính năng Deepfusion được bật để tăng chi tiết khi chụp ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng. Tuy rất khó để thấy sự chênh lệch so với ảnh thường khi nhìn tổng quát, nhưng khi mình đem vào edit các kiểu thì mới thấy được lợi ích của nó, như việc zoom to ra để chấm xoá mụn chẳng hạn 😁. Nói nghiêm túc hơn, thì khi anh em chụp kiểu chân dung close-up hoặc bật 2X lên và chụp thì có thể thấy được chi tiết của vùng da mặt người mẫu lên thật, cho cảm giác nổi khối và thực tế hơn hẳn.
- Thực tế là mình đi bảo tàng vào buổi chiều, cũng như không gian trong bảo tàng ánh sáng cũng khá yếu, mình đã thử tận dụng tối đa các kĩ năng và tận dụng khả của máy, anh em nên xem video thực tế để biết rõ hơn.