Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Ảnh] Cuộc sống của người dân ở Làng chài Trí Nguyên – Nha Trang

vitaminSea
21/11/2019 11:5Phản hồi: 40
[Ảnh] Cuộc sống của người dân ở Làng chài Trí Nguyên – Nha Trang
Làng chài Trí Nguyên là một làng chài có lịch sử lâu đời và đông dân bậc nhất trong những làng chài tại thành phố biển Nha Trang. Trí Nguyên nằm trên đảo hòn Miễu (hay còn gọi là Hòn Miếu) cách đất liền hơn 1km và chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển bằng tàu gỗ từ cảng Cầu Đá. Hòn Miễu có diện tích trên 3km2 thì làng chài Trí Nguyên chiếm khoảng ¼ diện tích hòn đảo này. Mật độ dân số khá dày đặc với gần 4 ngàn nhân khẩu. Là một lang chài nằm trên hòn đảo có tới 5 khu du lịch khác nhau tuy nhiên không phải ai tới đảo Hòn Miễu cũng đã từng ghé thăm làng chài này. Là một người con của thành phố Nha Trang, trong những ngày biển động này tôi tranh thủ tới đây để tìm hiểu và khám phá làng chài xinh đẹp này.


Video toàn cảnh làng chài được quay và chụp bởi OPPO Reno 2


1.jpg
Một góc làng chài Trí Nguyên

Để di chuyển tới làng chài, tôi tới cảng Cầu Đá và đợi đò của người dân để di chuyển ra đảo.


2.jpg
Người dân đang ngồi trên đò đợi di chuyển ra đảo

Hầu hết những chuyến đò đi và về đều khá đông khách. Những di chuyển ra đảo không chỉ là người dân trên đảo mà còn có cả người dân trên đất liền làm việc tại làng chài, du khách tham quan tự túc…

3.jpg
Tàu xuất phát ra đảo khi lượng khách trên tàu khá đông

Sau khoảng hơn 5 phút di chuyển, cầu cảng của làng chài hiện ra trước mắt, trước lối vào có rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu.

4.jpg
Làng chài nhìn từ phía mũi tàu

5.jpg
Tàu cập cảng, mọi người di chuyển lên đảo

Cùng lúc đó trên một chiếc tàu khác, hành khách đang ngội đợi để chuẩn bị rời đảo.

6.jpg

Quảng cáo


Hành khách ngồi đợi tàu chạy để rời đảo

Làng chài Trí Nguyên tuy nằm bên cạnh các khu du lịch sinh thái ồn ào và sầm uất trên đảo nhưng ngược lại với những thứ thứ xung quanh, nơi đây rất thanh bình và yên ả.

7.jpg
Một góc làng chài Trí Nguyên nhìn từ trên cao, bên cạnh là một phần của khu du lịch SỎI Island

Ngay cầu cảng là cổng chào và khu chợ nhỏ để người dân buôn bán.

8.jpg
Hai người phụ nữ đang hỏi chuyện nhau ngay trước cổng chào

Một đặc trưng của khu làng chài này là hẻm nhỏ và dốc, nó có nhiều ngõ ngách và có thể dẫn bạn đi khăp nơi trên làng chài.

9.jpg

Quảng cáo


Một cụ bà đang di chuyển trên con hẻm dốc

Hiện tai đang mùa biển động nên đa số thuyền bè và ngư dân đều không đi đánh bắt cá mà nghỉ ngơi ở nhà, nên khi thăm quan làng chài tôi bắt gặp khá nhiều người ở phía hành lang nhưng con đường và những nơi công cộng…

10.jpg
Những người phụ nữ đang ngồi tán gẫu trước đình làng

11.jpg
Khung cảnh bên trong đình làng khá vắng vẻ

12.jpg
Một nhóm đàn ông đang chơi mạt chượt

13.jpg
Quán nước của một cụ già ven đường
14.jpg
Hai vợ chồng đang cột lại thùng phi làm phao cho bè nổi

15.jpg
Một gia đình vận chuyển hàng hóa đc chở ra từ đất liền lên bờ

16.jpg
Một gia đình vận chuyển hàng hóa đc chở ra từ đất liền lên bờ

17.jpg
Một người đàn ông đang phơi rổ đựng cá trên tường

17a.jpg
Phía xa sau làng chài là khu Resort 5 sao

18.jpg
Các du khách ghé vào một nhà hàng nổi trên làng chài nghỉ ngơi và dung cơm trưa

19.jpg
Sau giờ cơm trưa, các nhan viên vệ sinh thành phố đưa tàu ra tận đảo để nhận rác chở về thành phố

20.jpg
Tuy vệ sinh trên đảo khá tốt nhưng đâu đó dưới mặt nước rác vẫn còn đọng rất nhiều, đặc biệt xung quanh khu vực cầu cảng



Càng đi sâu vào từng ngõ ngách, tôi lại phát hiện ra nhiều điều thú vị về ngôi làng này…

21.jpg
Một di tích kiến trúc xưa cũ còn sót lại trên đảo
22.jpg
Những chiếc máy bắn cá bị hư bỏ lại trong một gian bếp

23.jpg
Bên trong một tiệm NET trên làng chài

24.jpg
Bên trong một tiệm làm đầu dành cho nữ

25.jpg
Tiệm cắt tóc nam
Buổi chiều dân làng thường ra hóng mát bên bờ biển, số khác thì tụ họp chơi cờ, ........, trẻ con thì đến trường hoặc chơi đùa khăp nơi…

26.jpg
Học sinh trên đường tới lớp

27.jpg
Lối vào của một xóm ven biển

28.jpg
Chân dung một phụ nữ

29.jpg
Mọi người trong xóm tập trung hóng mát, trò chuyện


30.jpg
Hai mẹ con đang cắt lưới cũ để lấy phao

31.jpg
Một nhóm ở xóm khác cách đó ko xa chơi cờ tướng

32.jpg
Các chị phụ nữ đang chơi tam cúc

33.jpg
Trẻ em tập trung tại một quán bánh căn

34.jpg
Không gian trong nhà của một thợ may trên đảo

35.jpg
Một người đàn ông đang may lưới
36.jpg
Hai người đàn ông đang đưa lưới từ ghe lên bờ sau chuyến đánh bắt cá

37.jpg
Trẻ con vui chơi trong khuôn viên chợ làng

38.jpg
Chân dung một ngư dân 55 tuổi, ông sinh ra và lớn lên tại làng chài

39.jpg
Bà Lê Thị Thông, 75 tuổi, sống một mình, bà ra đảo và sống tai làng chài sau năm 1975

40.jpg
Một quán café có chòi nhô ra biển

41.jpg
Một quán café có chòi nhô ra biển

42.jpg
Người đàn ông di chuyển bằng thúng từ tàu vào bờ

43.jpg
Người phụ nữ đang cho con nhỏ ăn cơm chiều

44.jpg
Khung cảnh của một xóm khác khá vắng vẻ

45.jpg
Một nhóm trẻ em đang chơi đùa

46.jpg
Hai phụ nữ đang nhổ tóc sâu cho nhau tại một quán nước
47.jpg
Trẻ em tụ tâp sau giờ tan trường
48.jpg
Một nhóm các em nhỏ vui chơi phía sau triền núi
49.jpg
Người phụ nữ vác lưới trở về từ thuyền của mình

50.jpg
Một người đàn ông đang cột lại lá cờ trên tàu

51.jpg
Khoảnh khắc chạng vạng

52.jpg
Hai người phụ nữ đang ngồi đợi tàu tại cảng làng chài để trở về thành phố

53.jpg
Chuyến tàu muộn đưa người ở đảo về lại đất liền

54.jpg
Tại cảng Cầu Đá vẫn còn nhưng người khác đang chờ tàu chạy để đi qua đảo

Với tôi, việc được trải nghiệm 1 ngày trên đảo thật sự là một kỉ niệm đang nhớ và rất thú vị. Đặc biệt khi được chứng kiến, khám phá và ghi lại những hoạt động trên đảo, tìm hiểu về mọi thứ từ con người cho tới văn hóa và cảnh vật nơi đây. Để ghi lại những hình ảnh này tôi dùng điện thoại để chụp, vì với tôi chụp ảnh bằng điện thoại luôn thân thiện và dễ dàng. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp để quay lại và tiếp tục khám phá nơi này!

Loạt ảnh được chụp bằng điện thoại Oppo Reno 2.
Nguyễn Thanh Dương / Nha Trang.
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cảnh về đêm đẹp thật
Tommy297
TÍCH CỰC
4 năm
Chừng vài năm nữa thôi đâu ra đc mấy bức hình này nữa
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@Tommy297 vài năm nữa chỗ này thành khu du lịch 😁
Người ta chơi domino chớ mạt chược gì?
ufdb
CAO CẤP
4 năm
Làm mình cứ tưởng ở đây bị "tàu hoá" ghê gớm vậy
alexnam
TÍCH CỰC
4 năm
Ông mod kiến thức hạn hẹp, ko biết domino lẫn mạt chược nhưng thích phán
haitaccr113
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rất đẹp. Cảm ơn tác giả
Cảnh quê thật an bình !
lethao1980
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vẫn không mặc áo phao. Ý thức còn kém quá. An toàn cho bản thân mình mà cũng ko quan tâm.
Cảnh nên thơ hữu tình ghê,đẹp thật
Vừa xem ảnh vừa tự hỏi chụp bằng dt hay sao mà chất ảnh kém thế, xem cuối bài thì mới thấy ...
Nhìn hình nhớ quê quá. Tết này chắc là không về thăm quê được rồi. Đành lỗi hẹn thêm một năm. Hẹn lại ngày này năm tới vậy.
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
Hay quá. Mình thích nhưng đảo nhỏ/ làng chài thế này lắm, kiểu Hòn Tre Kiên Giang hay Cù Lao Xanh ở Quy Nhơn (mà chỗ nào hình như giờ cũng có nhiều homestay sống ảo xịn sò rồi).
Cảm giác ở trong một cộng đồng tách biệt bên ngoài (dù chỉ là 5' đường thuyền bè) rất đặc biệt.
Mod quê Nha Trang hèn chi tên là Vitamin biển 😁
@vn_ninja haha, quê em ở Bình Thuận.
pxduongit
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ảnh đẹp. Làng chài mà sao không thấy con cá nào nhỉ 😁
Mình từng tới đây ở 1 nhà người quen trên đảo này
Vé tàu hình như 5k thì phải, đảo rất nhỏ nhưng đi lại bằng các phương tiện khá bất tiện, bạn đến đảo sẽ có một đội xe ôm ra tiếp đón rủ chở đi ăn uống tại các quán hải sản và giá hải sản ở đây thì mắc thôi rồi
Thấy cái đống rác làm tụt hứng ... như kỳ về miền tây ghé chỗ ông đạo dừa ... haizzz rác nó lềnh bềnh xung quanh ... mất cảm hứng
bxv77
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xem ảnh thấy yên bình qúa.
Non nước đẹp hữu tình
de9000
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nhìn bình yên quá!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019