Anh em có cảm thấy khó chịu khi máy bay vừa hạ cánh, cửa chưa mở, mà mọi người xung quanh đã lấy hành lí, đứng chật hết lối đi hay không? Mình thì khá là không thích hành động này, thường ngồi yên ở ghế đợi hơn bởi máy bay cũng chẳng mở cửa ngay, đứng dậy lấy hành lí không khiến bạn đi ra nhanh hơn, chưa kể lấy hành lí không cẩn thận lại rơi vào đầu người đang ngồi dưới. Mình xem qua trang The Root thấy nhiều người cũng rất ức chế với việc hành khách đi cùng đứng dậy xếp hàng. Nếu được hỏi thẳng thắng những người đang chen chúc kia thì trang The Root đã liệt kê ra một vài câu hỏi dưới đây:
*Lưu ý: Đây chỉ là những câu hỏi giả định, nếu bạn có vấn đề về thể chất và cần phải đứng lên thật, thì hãy vui vẻ bỏ qua những câu hỏi này nhé.*
1. Ơ định đi đâu vậy?
2. Ủa chứ quý vị không nhận ra chúng ta đều sẽ đi đến cùng một chỗ hả?
3. Bộ cửa đã mở rồi hả?
*Lưu ý: Đây chỉ là những câu hỏi giả định, nếu bạn có vấn đề về thể chất và cần phải đứng lên thật, thì hãy vui vẻ bỏ qua những câu hỏi này nhé.*
1. Ơ định đi đâu vậy?
2. Ủa chứ quý vị không nhận ra chúng ta đều sẽ đi đến cùng một chỗ hả?
3. Bộ cửa đã mở rồi hả?
4. Cửa chưa mở, đứng làm gì, cho đông lối đi thôi hả?
5. Đứng chắn lối đi, rồi bị tiếp viên trét gỉ mũi đi, đừng trách sao xui nha
6. Sao bạn không ngồi xuống, thư giãn vậy? Đằng nào chúng ta cũng sẽ ra khỏi đây thôi mà.
7. Ngồi trả lời tin nhắn cũng được mà, cần gì phải đứng?
8. Ừm, đứng trên máy bay thì viết status gì cho ngầu? "Đang xếp hàng hả?"
9. Bộ bạn có họ hàng với những người vỗ tay vui mừng khi máy bay hạ cánh sao?
10. Ê mày có biết mông mày đang quay vào mặt tao không?
11. Điều gì làm cho mày nghĩ mặt tao muốn nhận cả cái mông mày vào sáng sớm
11. Mà mông mày có sạch không để đụng vào mũi tao?
12. Ơ mà tại sao tao phải hỏi mày mấy câu này vậy?
13. Bộ không biết ngại hả?
14. Mày nghĩ phi công có thích khi mày là người đầu tiên đứng lên không?
15. Tại sao mày cứ cố gây ấn tượng với phi công chi vậy?
Quảng cáo
16. Bộ muốn được khen thưởng bằng 1 cục xương hả?
17. Hay mày đang muốn đi tè?
18. Còn nếu thật sự mày muốn đi tè, thì tao cũng hơi hơi thông cảm rồi đó.
19. Chắc mày phải cần đi gấp lắm nhỉ? Còn nếu không, sao không ngồi xuống chờ nào?
20. À mà mày có nhận ra, mọi người ngồi kế mày đang cố ngồi lâu hơn bình thường, như chỉ để chọc tức mày thôi không?
21. Và trong số những người xung quanh đó... còn có tao nữa đó
22. Thường thì tao cũng không thích cà khịa đâu, nhưng vấn đề này thì buộc tao phải nói rồi.
23. Chen lấn cho cố rồi bị va đầu vô chỗ lấy hành lí thì đừng có mong chờ tao giúp đỡ nha, tự mà chịu đau đi.
24. Hoặc là bị xô đẩy, giẫm đạp bởi những người đang gấp rút nối chuyến bay?
25. Không những không giúp đỡ mà tao còn cười nhạo và góp phần giẫm đạp lên mày nữa đó.
26. Có cảm thấy như vâỵ rất bất lịch sự không?
27. Mà mày đã hỏi qua ý kiến tao chưa?
Quảng cáo
28. Rốt cuộc là mày không có nhu cầu đi tè đúng không hả???