Chào anh em, mình có dịp được dùng Pixel 4 trong một chuyến đi ra Bắc. Nếu anh em nào có biết mình trên Facebook, chắc hẳn sẽ biết được mình đã thích nhiều như thế nào khi sử dụng Pixel 4 để chụp ảnh. Mình có nói 1 câu, rằng:
"Nếu có chiếc điện thoại nào làm mình thích sau iphone, thì chắc là chiếc mình đang cầm (Pixel4)"
Dĩ nhiên, mình không có ý xếp Pixel4 sau iPhone trong đoạn này, nhưng vì mình quen dùng iPhone trước giờ, nên nếu có ngày nào đó có ý định không dùng iPhone nữa, mình sẽ nghĩ đến Pixel 4 đầu tiên.
Có vài thứ làm mình thích ở Pixel 4, đó là:
- Ngoại hình đẹp, nhất là cụm camera và logo của Google. Lúc đầu mình cứ tưởng Pixel 4 có 3 camera như iPhone 11 pro, nhưng không phải, chỉ có 2 camera, camera thường: 12.2Mp, tiêu cự 27mm, f/1.7, camera tele: 16Mp, tiêu cự 50mm, khẩu độ f/2.4.
"Nếu có chiếc điện thoại nào làm mình thích sau iphone, thì chắc là chiếc mình đang cầm (Pixel4)"
Dĩ nhiên, mình không có ý xếp Pixel4 sau iPhone trong đoạn này, nhưng vì mình quen dùng iPhone trước giờ, nên nếu có ngày nào đó có ý định không dùng iPhone nữa, mình sẽ nghĩ đến Pixel 4 đầu tiên.
Một ảnh chụp Pixel 4 bằng iPhone 6s.
Có vài thứ làm mình thích ở Pixel 4, đó là:
- Ngoại hình đẹp, nhất là cụm camera và logo của Google. Lúc đầu mình cứ tưởng Pixel 4 có 3 camera như iPhone 11 pro, nhưng không phải, chỉ có 2 camera, camera thường: 12.2Mp, tiêu cự 27mm, f/1.7, camera tele: 16Mp, tiêu cự 50mm, khẩu độ f/2.4.
- Ảnh chụp đẹp, xử lý hình ảnh tốt, thông minh. Về phần này, mình sẽ chia sẻ hình ảnh ở bên dưới, và bài này hoàn toàn nói chủ yếu về việc xử lý hình ảnh của Pixel 4. Tất cả hình ảnh được chia sẻ đều không chỉnh màu, chỉ resize.
- Pin tốt, sử dụng lâu, cầm vừa tay.
Được trang bị 2 camera thường và tele, ngoài ra, chúng ta còn có thể được biết đến Pixel trước đó với khả năng zoom 8x mà chất lượng vẫn khá ổn. Thực ra là không ổn, mình thấy hình cũng bể nhiều, nhưng khi nhân 8x, hình ảnh mình chụp được cũng khá là thú vị khi thấy được nhiều thứ từ xa được rõ hơn. Mình minh họa bằng một vài hình ảnh ví dụ:
Một góc sân bay Nội Bài.
Một góc sân bay Nội Bài (8x).
Một căn nhà đẹp giữa núi gặp trên đường đi.
Zoom 8x bắt được con gà.
Zoom 4x bắt được con gà và một chị gái nọ.
Như anh em thấy, với việc chụp zoom mạnh mẽ như vậy, mình có thể thấy được những chi tiết ở rất xa một cách rõ hơn, và khi chụp ở mức zoom cao nhất (8x) thì mình vẫn có thể dễ dàng chụp được mà không bị rung lắc, bởi vì chế độ chống rung của Pixel vốn dĩ được trang bị rất tốt.
Quảng cáo
Một góc của dòng sông xanh bích ngọc.
Zoom 8x bắt được 2 nhóc tì đang câu cá, nước trong veo không biết có câu được không?
Việc xử lý hình ảnh của Pixel 4 như mình nói ở trên là tốt và thông minh. Tốt thì không cần bàn đến, vì mình có thể tiếp tục xem ảnh để thấy được tại sao nó tốt. Riêng phần thông minh, mình nói điều này khi sử dụng camera chụp ở tiêu cự tele, và mình nhận thấy rằng khi chụp ở tiêu cự này, Pixel 4 sẽ mặc định lưu hình ảnh thành 2 file ảnh, ảnh thường và ảnh được xử lý xóa phông bằng công nghệ của Pixel 4. Việc xử lý này thực sự thông minh, hình ảnh được xử lý đẹp, dù vẫn có lỗi, nhưng hiếm có và khó nhận biết các lỗi này nêu không để ý quá kỹ.
Hoa Tam Giác Mạch được trồng ở ven đường.
Hoa Tam Giác Mạch (xóa phông bằng AI).
Quảng cáo
Một vườn Hoa Tam Giác Mạch được trồng ở ven đường.
Một vườn Hoa Tam Giác Mạch làm hậu cảnh cho 1 bông.
Một bà cụ già khiêng đất, mình đoán chừng cái gù này tầm 20-30kg chứ chẳng chơi.
Tách nền ra hơi lem nhem một tí.
Những bức ảnh trên được xử lý tương đối tốt, tuy nhiên, mình sẽ nhận ra được cách mà Pixel 4, hay đa phần điện thoại hiện nay xử lý xóa phông bằng cách cắt chủ thể ra khỏi bức ảnh và sau đó làm nhòe đi phần nền rồi ghép trở lại với nhau để tạo ra ảnh xóa phông. Khi làm như vậy, dù có khéo ra sao, thì cảm giác của việc cắt ghép vẫn còn, nhất là với những hình ảnh có nhiều lớp tiền cảnh và hậu cảnh, việc xử lý này sẽ rất giả. Mình minh họa bằng 2 hình bên dưới đây:
Mấy đứa nhóc được tặng cho 1 chiếc kính vạn hoa.
Tách nền như vầy nhìn quá giả, quá dễ để nhận diện.
Một điểm đặc biệt khác đáng kể đến ở Pixel 4 là chế độ Night Sight. Trước đây mình có chụp thử chế độ Night Mode trên iPhone 11, và thực ra, nếu so sánh giữa 2 chiếc điện thoại này với nhau ở chế độ chụp đêm, mình thấy Pixel 4 xử lý hình ảnh tốt hơn, màu sắc tốt hơn, chi tiết tốt hơn. Bạn có thể so sánh với hình ảnh chụp bằng iPhone 11 của mình để nhận biết điều đó.
Một chiếc xe ở bến xe Hà Giang.
Chiếc xe này được nhét khá tốt, người dân vẫn vui được với chuyện này, vẫn thỏa hiệp.
Một góc phố Hà Nội.
Lần đầu tiên mình đi phố Tạ Hiện, đông, nhưng không bằng Bùi Viện ở Sài Gòn.
Chụp được Landmark trong lúc máy bay đang hạ cánh.
Và cuối cùng, điểm cộng nhiều nhất mình dành cho Pixel 4 là việc xử lý các lớp hình, xử lý ánh sáng và độ tương phản trong hình chụp. Thực ra, để phân biệt được giữa các dòng máy ảnh có tốt hơn nhau như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn cách mà máy xử lý các phần tương phản trong khi chụp ngược sáng, đó là điểm mình thường nhận diện giữa các máy ảnh với nhau. Ngoài ra, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ thì dường như khó phân biệt để thấy sự khác nhau hay tốt xấu giữa các dòng máy.
Hình này mà chỉnh màu thêm xíu nữa là như tranh vẽ.
Làm ly cafe ở Cổng trời.
Một "shop nhỏ" giữa đèo Mã-pí-lèng.
Con đường Hạnh phúc nhìn vậy chứ ngắn cũn, nên anh em nhớ tranh thủ Hạnh phúc nha.
Ánh nắng xuyên qua mấy lớp mờ.
Một nhánh cây bụi ở đèo Mã-pí-lèng.
Một bản nhỏ trên núi lúc chiều tà.
Những ngày mình đi ở đây, không hiểu vì lý do gì mà bầu trời không lúc nào trong xanh, mà bị phủ một lớp mờ như là sương, nhưng không phải là sương mà mình nghĩ cũng không phải là bụi mịn, vì ở Hà Giang trong lành như thế làm gì có khái niệm bụi mịn. Cho đến khi về, mình vẫn không biết cái lớp mờ đó là gì, và mình cũng chẳng có cơ hội để có thể chụp Mylk Way vì chẳng nhìn thấy rõ được bầu trời.
Cuối cùng, Pixel 4 vẫn là một chiếc điện thoại rất tốt đối với mình. Tuy nhiên, trong quá trình chụp, mình cứ hay bị lỗi khi đang chụp thì máy bị đứng hình, thậm chí phải tắt hết các app đang dùng rồi mở lại thì mới có thể chụp lại bình thường. Việc bị đơ như vầy bị trung bình 2-3 lần/ ngày, càng về sau càng bị nhiều hơn. Đó là một điểm mình cảm thấy không hài lòng về Pixel 4. Ngoài ra, các phần khác thì ổn.
Trải nghiệm chụp ảnh trên Pixel 4 khá thú vị với mình. Mình trông đợi các thế hệ sau sẽ có thêm ống kính siêu rộng để có thể tiếp tục so sánh với các dòng trang bị 3 camera như hiện tại.
Củ khoai nướng 5k/ củ.
Mấy đứa nhóc vui khi được tặng cho 1 chiếc kính vạn hoa, sau đó thì chúng thường bỏ học để đến đây.
Một bản nhỏ dưới sương mù.
Đường bị sạt lở, mọi người chờ để xe múc bang lại đường.
Cột cờ Lũng Cú.
Ăn táo Trung Quốc trên cột cờ Lũng Cú.
Từ cột cờ có thể thấy một cái chùa đang được xây ở giữa núi (zoom 4x).