đợt lâu mình có đi sửa con GLS 400, đang chạy xe bị nghiêng, ra hãng nó nói bị hư phuộc và đổ là do mình bấm cái tính năng nâng hạ gầm. điên lên mình chửi cho, mình kêu nó đưa bằng chứng là do mình bấm, mà tính năng tích hợp trên xe ko chẳng lẽ ko đc xài? và có khuyến cáo nào là bấm nhiều hay xài nhiều là hư ko? sau đó nó chịu thay cho cặp phuộc, nó báo giá 200 mấy chục triệu gì ấy và còn bắt mình chịu mấy chục lẻ. đệch cụ, có cc, đang điên chỉ hỏi có đổi phuộc mới ko thì chốt nhanh gọn ko dài dòng. Cuối cùng phải đợi nó gần 3 tuần, nó lý do đủ các kiểu. thay xong mình bắt viết cam kết là đồ nó thay vào là mới 100%, có hoá đơn đầy đủ mới đc. và lấy lại cái phuộc cũ hư về nhà bỏ một chỗ còn hơn cho chúng nó
Nhâmdần Ngựahoang @dat090 Nó ko tính tiền bác ạ. mình mang về luôn. bọn nhân viên bị mình gài nó nói ra là cái cũ nó hư là bỏ ko xài đc nên mình vác về. làm ầm lên nó mới sửa cho, mình với một người bạn chạy tới lui biết bao nhiêu lần. nó còn chặn cả sđt vì gọi nó nhiều khi nó sai hẹn ngày lấy xe nữa đó bác.