Đạo diễn J.J. Abrams của phim Star Wars: The Rise of Skywalker kể rằng một nam diễn viên (được giấu tên) đã sơ ý để xấp kịch bản của phim dưới giường ngủ, vài tuần sau đó người dọn dẹp nhà của anh ta đã lượm được xấp kịch bản, đem cho một người khác rao bán trên eBay. Rất may là 1 nhân viên của Disney đã thấy được trên eBay và kịp mua nó trước khi kịch bản phim bị lộ ra ngoài.
Mặc dù đạo diễn J.J. Abrams đã bảo vệ danh tính cho nam diễn viên kể trên, nhưng John Boyega, người thủ vai Finn, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. John nói rằng anh để quên xấp kịch bản dưới giường rồi đi tiệc tùng với bạn, không ngờ là nó bị người dọn dẹp lấy mất và rao bán trên mạng. "Tôi đang chuyển qua chỗ ở mới, và tôi để xấp kịch bản dưới giường. Định bụng là sáng mai dậy thì lấy kịch bản và dọn đi. Ai ngờ nhóm bạn tới và bọn tôi tiệc tùng và tôi quên luôn. Vài tuần sau, bên dọn dẹp tới, họ thấy xấp kịch bản và đem rao bán trên eBay giá 65 bảng Anh."
Sau khi nhân viên của Disney mua được xấp kịch bản đó, rất nhiều người của Nhà Chuột đã gọi cho John Boyega và hỏi "Mày làm gì vậy?". Rất may là người nhà Disney đã mua được, chứ nếu kịch bản lọt ra ngoài và được tung lên mạng thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phim Star Wars: The Rise of Skywalker, vốn được dự kiến khởi chiếu ngày 20/12. Rõ ràng là người lượm được xấp kịch bản đã không biết được giá trị thực của nó nên chỉ rao bán với giá 65 bảng, tương đương 85 đô la.
Dàn diễn viên Endgame trong cảnh quay đám tang của Tony Stark
Trên thực tế để tránh bị diễn viên leak, các nhà làm phim chỉ giao cho diễn viên một phần kịch bản có vai của họ mà thôi, thậm chí là trong đó có nhiều đoạn được bịa ra để tung hỏa mù. Ví dụ với phim Avengers: Endgame, cảnh cuối phim đám tang của Tony Stark được đặt mật danh là "Đám cưới" để tránh bị lộ thông tin Người Sắt sẽ chết, một số diễn viên còn được cho mặc đồ cặp để đánh lạc hướng họ trước khi quay.
Mặc dù đạo diễn J.J. Abrams đã bảo vệ danh tính cho nam diễn viên kể trên, nhưng John Boyega, người thủ vai Finn, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. John nói rằng anh để quên xấp kịch bản dưới giường rồi đi tiệc tùng với bạn, không ngờ là nó bị người dọn dẹp lấy mất và rao bán trên mạng. "Tôi đang chuyển qua chỗ ở mới, và tôi để xấp kịch bản dưới giường. Định bụng là sáng mai dậy thì lấy kịch bản và dọn đi. Ai ngờ nhóm bạn tới và bọn tôi tiệc tùng và tôi quên luôn. Vài tuần sau, bên dọn dẹp tới, họ thấy xấp kịch bản và đem rao bán trên eBay giá 65 bảng Anh."
Sau khi nhân viên của Disney mua được xấp kịch bản đó, rất nhiều người của Nhà Chuột đã gọi cho John Boyega và hỏi "Mày làm gì vậy?". Rất may là người nhà Disney đã mua được, chứ nếu kịch bản lọt ra ngoài và được tung lên mạng thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phim Star Wars: The Rise of Skywalker, vốn được dự kiến khởi chiếu ngày 20/12. Rõ ràng là người lượm được xấp kịch bản đã không biết được giá trị thực của nó nên chỉ rao bán với giá 65 bảng, tương đương 85 đô la.
Dàn diễn viên Endgame trong cảnh quay đám tang của Tony Stark
Trên thực tế để tránh bị diễn viên leak, các nhà làm phim chỉ giao cho diễn viên một phần kịch bản có vai của họ mà thôi, thậm chí là trong đó có nhiều đoạn được bịa ra để tung hỏa mù. Ví dụ với phim Avengers: Endgame, cảnh cuối phim đám tang của Tony Stark được đặt mật danh là "Đám cưới" để tránh bị lộ thông tin Người Sắt sẽ chết, một số diễn viên còn được cho mặc đồ cặp để đánh lạc hướng họ trước khi quay.
Theo TheVerge, Video ET Canada