Bộ máy này có tên là Raspberry Pi Recovery Kit, nó được một người tên Jay Doscher làm ra để mô phỏng lại một chiếc máy tính sẽ được dùng khi mà thế giới tận thế, bị bom nguyên tử hay thứ gì đó tàn phá khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Chiếc thùng đựng của máy tính có khả năng chống vào nước, cả chiếc máy tính có thể đựng trong một cái hộp chống xung điện từ (nếu làm chống xung cho riêng chiếc Pi thì nó lại chặn mất Wi-Fi nên không được), và máy có thể chạy từ nguồn điện thoại pin tùy tình huống. Bàn phím của Raspberry Pi Recovery Kit được Jay Doscher chế lại một chút và dùng máy in 3D để đảm bảo nó nhét vừa vào cái thùng nhỏ này.
Chưa hết, Raspberry Pi Recovery Kit còn có thể bật tắt riêng từng linh kiện bằng một bộ các công tắc gạt nhìn rất ngầu. Bạn có thể tắt bật riêng chiếc Pi 4, màn hình, pin rời, nhìn kiểu như là một cái vali hạt nhân mà mấy ông tổng thống trong phim hay dùng ấy.
Đây là dự án vui vẻ của Jay Doscher nhưng nó cũng cho thấy rằng ước mơ về một cái máy tính có khả năng chạy độc lập với Internet khi thế giới sập là thứ đi từ phim ra ngoài đời.
Anh em có đang dùng Raspberry Pi không? Anh em dùng nó để làm gì? Hãy comment vào bài này để chia sẻ với mọi người nha.
Chưa hết, Raspberry Pi Recovery Kit còn có thể bật tắt riêng từng linh kiện bằng một bộ các công tắc gạt nhìn rất ngầu. Bạn có thể tắt bật riêng chiếc Pi 4, màn hình, pin rời, nhìn kiểu như là một cái vali hạt nhân mà mấy ông tổng thống trong phim hay dùng ấy.
Đây là dự án vui vẻ của Jay Doscher nhưng nó cũng cho thấy rằng ước mơ về một cái máy tính có khả năng chạy độc lập với Internet khi thế giới sập là thứ đi từ phim ra ngoài đời.
Anh em có đang dùng Raspberry Pi không? Anh em dùng nó để làm gì? Hãy comment vào bài này để chia sẻ với mọi người nha.
Nguồn: back7