Lúc trước mình nghe nhạc mình thích lúc làm để giảm stress, xong r làm tiếp chứ không thể nào song song cả 2 được. Gần đây mình phát hiện ra là khi nghe piano thì lại tập trung cao hơn. Cái này cũng tuỳ não bộ mỗi người thôi, mình nghĩ vậy! 😃
nếu mình cần tập trung cao độ thì mình sẽ nghe nhạc. mình mở nhạc để tránh xao nhãng bởi những thứ ko. khi tập trung làm việc mình hoàn toàn ko biết bài hát đó là gì, ai hát mình chỉ biết giai điệu đó quen thuộc giúp mình tập trung thôi
Mình thường nghe nhạc trong lúc học và làm việc để giữ tinh thần tỉnh táo và hưng phấn chứ k nghe liên tục. Nếu nghe liên tục thì dùng loa ngoài, k dùng tai nghe và nghe nhạc nhẹ nhàng
ngày xưa cô giáo cũng thường la mình 😁 bảo là nghe nhạc sẽ khiến đầu óc minh mẫn khi làm bài nhưng tác hại là ngay sau đó nếu k có nhạc sẽ kém tư duy đi
Lại nhớ một thời sinh viên ngồi học cũng hay đeo con in ear PL11 thần thánh, mỗi hôm một Producer: Adam Nickey, Suncatcher, Temple One, Simon O'shine... cũng dễ vào bài phết :mad:
Nghe nhạc là nghe nhạc. giữ cho tâm hồn thoải mái, tốt nhất là ko nên làm việc thứ 2 trong lúc nghe nhạc.
ý kiến của người nghe audio từ lúc 6 tuổi. Giờ là 36 tuổi.
Chỗ mình làm khá ồn nên việc nghe nhạc giúp mình tập trung hơn. Tuy nhiên để có dc sự tập trung thì chỉ nên nghe nhạc nhẹ, nhạc ko lời hoặc nghe âm thanh tự nhiên (có trong mấy cái app như relax melody)
Theo cảm nhận của mình thì nên nghe nhạc không lời chậm rãi và âm lượng vừa đủ sẽ giúp tiếp thu thông tin vào nhanh hơn . Còn nhạc sôi động có lời sẽ làm rối thông tin tiếp nhận vào và làm mất tập trung .