Đọc sách, đọc truyện còn mất tập trung nữa chứ nói gì là ngồi học. Đọc sách có thể mở nhạc Lofi nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ để nghe, chứ ngồi đọc tài liệu hoặc học món gì đó thì thôi, không nghe nhạc được...
Học, học nữa, hộc máu =)))
Có lẽ tuỳ mục đích công việc thôi, nhiều người mình biết khi làm việc đều ko nghe nhạc. Mình code vẫn hay nghe nhạc, nhưng âm lượng bé thôi, chủ yếu là để có tí "background" vì im ắng quá lại thấy khá tẻ nhạt và mất tập trung.
Tuỳ vào quan điểm của mỗi người thôi, có thể người này tốt nhưng đối với người khác thì lại mất tập trung. Còn mình thì thua vụ này rồi. Nghe nhạc không thể nào học vô dc
Ngày xưa lúc đi học đại học mình cũng hay nghe nhạc và luyện thi. Bây giờ đi làm cũng muốn vừa làm vừa nghe nhạc nhưng không được phép. Nhưng không phải nhạc gì cũng nghe đâu, mình thường nghe nhạc không lời hoặc những bản nhạc có tiết tấu vui nhộn.
Nên, vì lúc đó tâm trạng thoải mái. Mấu chốt là anh thích học thì súng nổ bên tai cũng ko sao, còn không thích thì không có nhạc sẽ là môi trường thích hợp để ngủ
Lúc trước , làm việc nghe nhạc cái giai điệu sôi động quá , làm nhịp làm việc, đánh máy của mình bị tăng theo, k kiểm soát đc , cứ bị sai hoặc lỗi hoài , sau nay k nghe nữa thấy ổn lại